Tối 15/5 (giờ Việt Nam), hơn 70.000 khán giả đã được yêu cầu rời khỏi sân Old Trafford và trận đấu Man Utd tiếp đón Bournemouth buộc phải hoãn lại.
Sau khi cảnh sát phát hiện ra một túi đồ khả nghi trên khán đài và sau đó là một thiết bị rất giống với vật kích nổ trong toilet, những chuyên gia xử lý bom, đội cứu hỏa và lực lượng cứu hỏa đã được huy động vào sân.
Sau nhiều giờ kiểm tra, kết luận cuối cùng đã được phía cảnh sát đưa ra. Theo đó, vật khả nghi được tìm thấy ở sân Old Trafford thực chất không phải là bom như lo sợ ban đầu.
"Chúng tôi xác nhận đây chỉ là một dụng cụ dùng trong tập luyện, mà một công ty tư nhân vô tình bỏ quên trong sân. Không phải là vật có thể gây nổ nhưng hình dáng bên ngoài của nó trông rất giống. Việc sơ tán sân là quyết định đúng, cho đến khi cảnh sát có thể đảm bảo nó không gây ra nguy hiểm", Trợ lý cảnh sát trưởng thành phố Manchester, ông John O'Hare cho hay.
"Rõ ràng Man Utd và Premier League đã đặt sự an toàn của người hâm mộ lên cao nhất", trích một phát ngôn của FA. Trong khi đó, GĐĐH Ed Woodward của MU cũng cho rằng quyết định hoãn trận đấu là đúng.
"Sự an toàn của khán giả là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi muốn cảm ơn sự hỗ trợ của cảnh sát và sự hợp tác của CĐV hai đội. Man Utd luôn nghiêm túc với việc bảo đảm an ninh sân".
Theo lịch, trận MU gặp Bournemouth sẽ được rời sang 2h00 ngày 17/5 (giờ Việt Nam). Sau trận hòa 1-1 giữa Swansea và Man City đêm qua, Man Utd chỉ có thể giành vé dự Champions League nếu đánh bại Bournemouth với cách biệt tối thiểu 19 bàn, một nhiệm vụ không tưởng.