Bởi vì nơi đó là thanh xuân nên "Yêu là phải tới"

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 25/01/2019

Cuộc đời đã trao tặng cho mỗi chúng ta một thanh xuân quý giá. Vậy, bạn đã làm gì đặc biệt dành cho tuổi thanh xuân của mình?

Thanh xuân của bạn ở đâu? Trên một ngọn núi thật cao? Một bãi biển mà đường chân trời xa tít ngoài kia đã hòa chung màu trời xanh ngắt? Hay thanh xuân của bạn bình yên đến lạ trong những lần ngồi nghe gió thổi, nhìn mây bay, những chiều ngủ quên bên ụ rơm vàng đến khi trời tối?

Trong mỗi chúng ta đều có một thanh xuân thật đẹp! Nhưng làm sao để tô vẽ cho thanh xuân thêm sắc màu rực rỡ, để sau này nhìn lại, ta sẽ nhớ mãi không quên?

Bởi vì nơi đó là thanh xuân nên Yêu là phải tới - Ảnh 1.

Thanh xuân là những chuyến đi, đi để học và trưởng thành

Bởi vì nơi đó là thanh xuân nên Yêu là phải tới - Ảnh 2.

Điều kỳ diệu của tuổi thanh xuân là mỗi chúng ta luôn tràn đầy những năng lượng, chờ mong, luôn đầy ấp khát khao trong tim, trí óc luôn bị kích thích, tò mò, thôi thúc chúng ta đi. Ở đâu bạn bè rủ cũng háo hức muốn đến, từ quán ốc nhỏ xíu len lỏi trong con hẻm Sài Gòn hay những ngõ ngách chật hẹp ở Hà Nội. Rồi Hàn Quốc, Busan, rồi Đài Loan, Nhật Bản…đâu đâu cũng có nhiều món ngon, cảnh đẹp, phong tục tập quán, và những con người với văn hóa khác biệt, những điều lạ lẫm thôi thúc chúng ta đi.

Bởi vì nơi đó là thanh xuân nên Yêu là phải tới - Ảnh 3.

Cũng giống như các bạn trẻ khác, anh chàng người mẫu, travel blogger điển trai Quang Đại đã bị thôi thúc bởi "giấc mơ đi". Ngay khi còn là một cậu bé, Quang Đại đã "thèm" được đi, được đặt chân đến Hàn Quốc bởi cậu tò mò cái cảm giác không khí ôn đới se lạnh. Cậu thích được đứng giữa cánh rừng lá phong đỏ rực muôn phần phấn khích trong tim. Vậy là, Quang Đại đã ghi một lời hứa cho thanh xuân của mình. Và lớn lên, có dịp, anh đã lập tức đến Hàn Quốc. Và rồi nhiều lần, có vui sướng, có vất vả, có ăn ngon và cũng có những lần lỡ chuyến xe mà đói rét run người. Nhưng đó vẫn luôn là những kỷ niệm quý giá, ghi dấu thanh xuân, giúp chúng ta học được bài học cuộc sống, lớn lên, trưởng thành, dạn dĩ hơn trước.

Thanh xuân, em là tình yêu trong tôi

Bởi vì nơi đó là thanh xuân nên Yêu là phải tới - Ảnh 4.

Trong bài thơ "Tiếng hát con tàu", nhà thơ Chế Lan Viên đã viết:

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.

Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!".

Cảm giác nhớ những nơi đã từng qua? Có ai đi qua là không nhớ, bởi trong mỗi "giấc mơ đi" là tình yêu cháy bổng dành cho miền đất mới. Và trong chuyến đi đó, đôi lần chúng ta đã phải lòng nhau trong khoảng thanh xuân đẹp đẽ của mình. Giống như chuyện tình của bạn Ngô Trần Hải An và cô vợ trẻ. Hai người họ đã tình cờ gặp nhau trong một chuyến đi, phải lòng nhau và 10 năm cùng đèo nhau qua những cung đường tình yêu với muôn vàn điều mới lạ.

Bởi vì nơi đó là thanh xuân nên Yêu là phải tới - Ảnh 5.

Thanh xuân của họ là tình yêu. Tình yêu được nuôi lớn từng ngày qua những cung đường mây trắng nắng vàng. Đến bây giờ, khi chia sẻ chuyện tình của mình gửi về cuộc thi viết "Hành trình kết nối yêu thương - Love Connection", bạn Ngô Trần Hải An đã viết: "Chính những chuyến đi làm chúng tôi thấu hiểu nhau hơn, chia sẻ cùng nhau nhiều hơn và biết trân trọng giữ gìn những gì mình đang có".

Thanh xuân, "Yêu là phải tới!"

Nếu dành một câu hỏi cho bạn, tôi sẽ chỉ hỏi rằng: "Bạn có yêu thanh xuân của mình không?".

Bởi vì nơi đó là thanh xuân nên Yêu là phải tới - Ảnh 6.

Và nếu câu trả lời là có, xin mời bạn bước tiếp, bởi thanh xuân, "Yêu là phải tới!". Đừng chần chờ bạn ơi, thanh xuân chẳng mãi mãi, thời gian không đứng đợi. Bạn chỉ có một thanh xuân này thôi! Bạn yêu Hàn Quốc? Bạn muốn một lần ngắm bầu trời lễ hội Yee Peng với những chiếc đèn trời lung linh? Bạn yêu tất cả món trà sữa ở Đài Loan? Bạn thích sushi nhất trên đời? Vậy còn chần chừ gì mà chưa đến? Hãy cùng nhau hiện thực hóa "giấc mơ đi" cho thanh xuân của mình!

Bởi vì nơi đó là thanh xuân nên Yêu là phải tới - Ảnh 7.
Bởi vì nơi đó là thanh xuân nên Yêu là phải tới - Ảnh 8.

Với thông điệp "Kết nối yêu thương, Yêu là phải tới" cuộc thi viết Love Connection đang nhận được sự quan tâm của giới trẻ trong và ngoài nước, 17 chuyến bay khứ hồi đặc biệt và hàng triệu cơ hội bay miễn phí, ngoài giúp các bạn thực hiện "giấc mơ đi", Vietjet còn hiện thực hóa nhiều "giấc mơ bay" dành cho tuổi trẻ, tô điểm thêm một sắc màu cho thanh xuân của bạn.

Bởi vì nơi đó là thanh xuân nên Yêu là phải tới - Ảnh 9.
Bởi vì nơi đó là thanh xuân nên Yêu là phải tới - Ảnh 10.

Gặp gỡ Mascot dễ thương và Cosplay Nhật trên chuyến bay Vietjet đến Osaka và Tokyo

Bởi vì nơi đó là thanh xuân nên Yêu là phải tới - Ảnh 11.

Gửi về cho cuộc thi viết Love Connection, travel blogger Quang Đại đã viết: "Những ngày tuổi trẻ, hãy luôn sống hết mình, đã đam mê là phải chinh phục, đã hứa hẹn với bản thân là không được bỏ lỡ và đã yêu là phải tới! Tham gia cuộc thi "Kết nối yêu thương, yêu là phải tới" cùng Vietjet, Quang Đại đã có dịp viết tiếp giấc mơ, bay cùng hãng hàng không luôn thể hiện cá tính, tinh thần của tuổi trẻ, hãy chia sẻ với Đại về những trải nghiệm tuyệt vời tại thành phố mà bạn yêu quý nhé!"


HÀNG TRIỆU CƠ HỘI BAY MIỄN PHÍ KHẮP CHÂU Á

Đồng hành cùng chương trình "Kết nối yêu thương- Yêu là phải tới" là Chương trình giờ vàng khuyến mãi "12h rồi, Vietjet thôi!" với hàng triệu vé chỉ từ 0 đồng, áp dụng tất cả đường bay trong nước và quốc tế đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia, Myanmar… vào khung giờ vàng 12h-14h mỗi ngày tại website www.vietjetair.com