“Bơi” vào mà xem “mẻ thính” mới toanh lấy cảm hứng từ môn học: CH4 là metan còn anh thì mê em!

Nấm Nguyễn, Theo Helino 20:33 23/04/2019

Toán, Lý, Hoá, Văn, Sử, Địa đều có thể trở thành nguồn cảm hứng cho ra đời những câu thả thính chất lượng và không đụng hàng.

Cư dân mạng đích thị là những người có độ hài hước và sức sáng tạo vô biên. Họ có thể nghĩ ra ngay những câu thính vô cùng chất lượng từ những thứ tưởng chừng như chẳng liên quan và biến chúng trở nên vô cùng ngọt ngào hay lãng mạn. Điển hình như bộ sưu tập những câu thính đỉnh cao gắn liền với địa chỉ nhà hay ngành họcnghề nghiệp... đã từng được share khắp MXH trước đây.

Và mới nhất chính là trào lưu thả thính bằng các môn học đang được các "cao thủ" học đường hưởng ứng rần rần.

Ai bảo Toán, Lý, Hoá toán số má khô khan thì "bơi" hết vào đây mà xem dân tình chế cháo được đủ kiểu. Văn, Sử, Địa là nỗi ám ảnh của nhiều người thế chứ sáng tạo một chút là có ngay mẻ thính để tha hồ "quăng lưới".

“Bơi” vào mà xem “mẻ thính” mới toanh lấy cảm hứng từ môn học: CH4 là metan còn anh thì mê em! - Ảnh 1.

Môn học nào cũng có thể dùng để "quăng lưới" crush (Ảnh minh hoạ)

Lưu ngay mẻ thính chất lượng này và chờ dịp "quăng lưới" ngay thôi.Crush anh chàng lớp bên hay cô nàng đội trưởng đội bóng rổ của trường thì cứ mạnh dạn thả thính nhé.

Sơn Trịnh: "Em có biết rằng CH4 là metan. Còn anh là mê em".

Trần Thành Khang: "Nếu em là ký sinh anh phải làm vật chủ. Vật chủ hao mòn cho ký sinh no đủ. Để một đời ta chẳng thể nào rời nhau".

Gạo Nếp: "Em không biết lịch sử châu Âu như thế nào, em chỉ biết lịch sử tìm kiếm của em lúc nào cũng có tên anh".

Ngọc Hiền: "Trong giờ học Hóa khi được thầy nhắc đến ngọt mọi người đều nghĩ ngay đến glucozo.Còn anh thì nghĩ ngay đến nụ cười của em".

“Bơi” vào mà xem “mẻ thính” mới toanh lấy cảm hứng từ môn học: CH4 là metan còn anh thì mê em! - Ảnh 2.

Bạn học giỏi môn gì? (Ảnh minh hoạ)

Hồ Sỹ Kiên: "Anh học Lý rất giỏi. Nhưng chẳng thể tính được tần số tim khi gặp em".

Chanh: "Anh học không giỏi nên vài môn bị mất gốc. Nhưng mà, anh không bao giờ để mất em".

Trịnh Yến: "Anh có thể góp thêm electron để tạo nên cấu hình bền vững với em không?".

An Chi: "Nếu gặp được anh sớm hơn thì bài văn miêu tả về thiên thần của em đã không bị bỏ trắng".

Ngọc Bảo: "Nếu tớ là con lắc đơn, còn cậu là vị trí cân bằng. Dù đi nhanh hay chậm, qua trái hay qua phải, tớ vẫn sẽ dao động quanh cậu".