Có vẻ như ai khi yêu cũng trở nên ngớ ngẩn hơn một chút, mất lý trí hơn một chút và tất nhiên là cả dễ thương hơn một chút nữa, bất kể là con trai hay con gái. Hồi mới yêu, người ta còn phải lo giữ hình tượng với nhau, chính vì thế làm gì cũng phải cẩn thận, có chừng mực nhưng khi đã yêu nhau lâu rồi thì ai còn để tâm nữa, bạn cứ việc thoải mái là chính mình vì bạn chỉ cần là bạn thôi thì đối phương vẫn sẽ yêu bạn mà.
Nói chung là càng theo thời gian, tình yêu của chúng ta có lẽ sẽ càng thêm phần tùy hứng, lộn xộn, rắc rối nhưng cũng đáng yêu, chắc chắn đấy!
Yêu nhau lâu, người ta sẽ chẳng ngại nhõng nhẽo nhau vì những chuyện cỏn con thế này
Cô bạn gái bình thường dở dở ương ương sẽ thỉnh thoảng lại trao cho bạn những món quà bất ngờ mà ngọt ngào
Quen nhau lâu, bạn cũng hiểu hơn về người yêu mình, biết cách làm sao để an ủi, dỗ dành người ấy nhanh nhất có thể
Yêu nhau nghĩa là chấp nhận khuyết điểm của nhau, bạn sẽ dần dần từ bỏ hy vọng hão huyền rằng tay nghề chụp ảnh của bạn trai bạn có thể tăng lên
Những đoạn đối thoại quen thuộc mà dường như cặp yêu nhau nào cũng từng trải qua
Con gái và shopping là cặp bài trùng, bạn không thể nào gạt bỏ sở thích này trong họ đâu
Khi các bạn đã yêu nhau đủ lâu thì hình tượng có hay không không còn quan trọng nữa, các bạn tha hồ bày trò lầy lội để chơi với nhau
Bạn mong muốn những cảnh tượng lãng mạn như trong phim? Mơ đi nhé, bạn gái bạn sẽ chẳng để ai ăn hết đồ ăn của cô ấy đâu
Bạn sẽ được tập quen cảm giác của Bùi Tiến Dũng khi nghe Bảo Anh than vãn: "Hổng có gì để mặc hết"
Valentine đối với các cặp đã yêu nhau lâu rồi cũng chẳng khác gì những ngày bình thường, đơn giản vì mọi ngày khác trong năm họ cũng đã yêu thương và ngọt ngào với nhau như lễ tình nhân rồi mà