Bộ tranh: Trên đời này có hai kiểu người đi du lịch...

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 00:27 24/09/2016

Chắc chắn trong số chúng ta và bạn bè của chúng ta sẽ có tồn tại cả 2 kiểu này khi đi du lịch...

Du lịch là một cách tuyệt vời để tạo ra một sự thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống của chúng ta, đồng thời giúp chúng ta có được những trải nghiệm mới.

Dưới đây là các bức tranh mô tả 10 sự khác biệt rõ rệt của hai kiểu người khi đi du lịch, đến từ họa sĩ Sarah Cooper. Xem nào, trong cùng một hoàn cảnh, cùng một tình huống, 2 kiểu người này sẽ có những phản ứng và trải nghiệm như thế nào nhé!

Chắc chắn bạn cũng sẽ tìm ra hình dáng quen thuộc của mình, hoặc của bạn bè mình trong các bức vẽ sau:

Bộ tranh: Trên đời này có hai kiểu người đi du lịch... - Ảnh 1.

Trong khi có những người luôn chuẩn bị sẵn sàng từ A-Z, thì lại có những người lề mề hơn cả sên bò, lúc nào cũng đủng đà đủng đỉnh và là cái kẹo cao su giờ siêu đỉnh trong mỗi chuyến đi...

Bộ tranh: Trên đời này có hai kiểu người đi du lịch... - Ảnh 2.

Trong khi có những người rất hào hứng với chuyến đi vì họ muốn tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ: về văn hóa, khí hậu, con người, danh lam thắng cảnh... thì lại có những người có vẻ như chẳng hề quan tâm gì. Thật sự mục đích đi du lịch của họ là gì vậy nhỉ?

Bộ tranh: Trên đời này có hai kiểu người đi du lịch... - Ảnh 3.

Đừng nói là chỉ thuê xe, đến cả tôm cá ngoài chợ bán bao nhiêu đồng một kg họ cũng thừa biết. Đó chính xác là những người sành sỏi về du lịch, hoặc không thì họ cũng đã tìm tòi rất kỹ thông tin về điểm đến. Trong khi đó, có những người cứ như con bò đeo cái nơ to tướng trên đầu, tha hồ để dân bản xứ dắt mũi bằng những dịch vụ đắt đỏ trời ơi đất hỡi...

Bộ tranh: Trên đời này có hai kiểu người đi du lịch... - Ảnh 4.

Đi du lịch đến một vùng đất mới hiển nhiên bạn sẽ gặp nhiều bất cập về ngôn ngữ, đường xá, phương tiện... Nhưng những khi rơi vào thế bí thì một số người tỏ ra bình tĩnh và giải quyết vấn đề, trong khi đó một số người lại chỉ mải mê lo hét om sòm chứ không giúp ích được gì ráo!

Bộ tranh: Trên đời này có hai kiểu người đi du lịch... - Ảnh 5.

Một kiểu người biết cách tận hưởng khi đi du lịch là luôn lên lịch trình, canh me thời gian cho những lần xê dịch, và tranh thủ ngắm nghía mọi thứ, mọi nơi. Còn một kiểu khác là ngủ say như chết, ai dắt đi đâu thì lon ton theo đó, họ không có khái niệm tận hưởng đâu, vì họ quá lười biếng để tìm kiếm thông tin...

Bộ tranh: Trên đời này có hai kiểu người đi du lịch... - Ảnh 6.

Tiếp nữa, những người đam mê du lịch thực sự còn muốn ngắm nghía tất cả những gì đặc sắc nhất có thể ở vùng đất mà họ đi qua, họ chẳng muốn bỏ lỡ một giây một phút nào được hòa vào cùng thiên nhiên và cảnh đẹp. Trong khi đó, nhiều người đi du lịch lại chẳng mảy may biết gì về nơi mà mình ghé qua cả...

Bộ tranh: Trên đời này có hai kiểu người đi du lịch... - Ảnh 7.

Có những người tỏ ra vô cùng thông thái khi đi du lịch, họ biết quyền lợi của mình là gì và yêu cầu được đáp ứng đầy đủ. Còn có những người lại xuề xòa đến mức... thôi thì sao cũng được!

Bộ tranh: Trên đời này có hai kiểu người đi du lịch... - Ảnh 8.

Trong khi nửa kia đã mang đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn mang dư ra vài món đồ để cho người khác mượn khi cần kíp. Thì nửa bên này lại quên ngược quên xuôi. Đừng nói là quên lúc mang hành lý đi, thậm chí lúc ra về họ cũng có thể quên mất vài món đồ nữa đấy!

Bộ tranh: Trên đời này có hai kiểu người đi du lịch... - Ảnh 9.

Bạn có nhận ra rằng thời gian đi du lịch là thời gian tốt nhất để hòa nhập cùng thiên nhiên và con người bên ngoài thế giới ảo không? Thế cho nên nhiều người cảm thấy rất khoái chí khi họ được bay nhảy và hít thở không khí trong lành ở một vùng đất mới. Trong khi đó, một số người vẫn còn ôm mộng sống ảo check-in...

Bộ tranh: Trên đời này có hai kiểu người đi du lịch... - Ảnh 10.

Rõ rồi. Khi bạn tận hưởng được kỳ nghỉ, trải qua những kỷ niệm vui vẻ, được ăn những món ngon, thăm thú những nơi có quang cảnh đẹp... bạn sẽ muốn gắn bó với nơi ấy lâu hơn, hoặc là bạn sẽ hứa hẹn ngày trở lại gần nhất. Còn với nhiều người, khi mà họ không tập trung vào chuyến du lịch của mình, thì chuyến đi của họ lại chẳng khác nào bị hành xác, cho nên họ cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn bay ào trở về nhà...

Tranh: B.S