Bộ tranh: Sự trầm cảm vốn không có âm thanh, ai cũng có thể là nạn nhân của nó

M416, Theo Trí Thức Trẻ 06:49 18/02/2020

Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác không hiểu sao tâm trạng chợt trở nên không tốt, không muốn nói chuyện với bất kì ai, chỉ muốn ngồi ngẩn ngơ một mình? Đã bao giờ bạn muốn được chạy trốn, muốn được yếu đuối một mình, không muốn để người khác nhìn thấy vết thương của mình chưa?

Xã hội ngày càng hiện đại, cuộc sống con người càng ngày càng được nâng cao, nhưng kéo theo nó cũng là biết bao nhiêu hệ lụy. Trong số đó có một căn bệnh mà càng ngày càng nhiều người mắc phải, nhất là những người trẻ tuổi, căn bệnh mang tên trầm cảm. Căn bệnh ấy có thể không nghiêm trọng như khái niệm bạn thường thấy trên sách báo, mà đơn giản là cảm xúc tiêu cực luôn thường thực trong bạn mà thôi.

Đó là khi bạn đi giữa đám đông nói cười, giữa những ồn ào, nhộn nhịp của thành phố, bạn vẫn cảm thấy lạc lõng, cảm thấy bản thân không thuộc về nơi đây, chỉ muốn bó gối ngồi một chỗ gặm nhấm nỗi buồn không tên. Đó cũng có thể là khi rõ ràng một giây trước thôi, bạn còn cười đùa vui vẻ, giây tiếp theo đã muốn khóc ngay được.

Sự trầm cảm vốn rất im lặng, nó đến và bao trùm lên ta, khiến ta giãy giụa mãi mà không thoát ra được. Nhưng đừng sợ hãi, đừng ngại ngùng, ai cũng từng có lúc cảm thấy cô đơn, ai cũng từng "trầm cảm" như thế. Cuộc sống còn nhiều niềm vui lắm, đừng để những nỗi u sầu đâu đâu đó kéo chùn bước chân bạn nhé!

Bộ tranh: Có những nỗi buồn những người trẻ cô đơn chưa từng nói với ai - Ảnh 1.

Bất kể ai trong chúng ta, những người tưởng chừng lạc quan nhất chắc hẳn cũng có nỗi buồn riêng

Bộ tranh: Có những nỗi buồn những người trẻ cô đơn chưa từng nói với ai - Ảnh 2.

Cuộc sống hiện đại buộc chúng ta đeo cho mình một tấm mặt nạ cảm xúc khác

Bộ tranh: Có những nỗi buồn những người trẻ cô đơn chưa từng nói với ai - Ảnh 3.

Buồn vui giận hờn bạn nuốt hết vào trong, không cho ai thấy hết

Bộ tranh: Có những nỗi buồn những người trẻ cô đơn chưa từng nói với ai - Ảnh 4.

Nhưng vấn đề thì sẽ luôn là vấn đề nếu không được giải quyết

Bộ tranh: Có những nỗi buồn những người trẻ cô đơn chưa từng nói với ai - Ảnh 5.

Nên nhớ bạn cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi

Bộ tranh: Có những nỗi buồn những người trẻ cô đơn chưa từng nói với ai - Ảnh 6.

Nhưng không sao đâu, cứ nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Bộ tranh: Có những nỗi buồn những người trẻ cô đơn chưa từng nói với ai - Ảnh 7.

Đừng nghĩ rằng mình chỉ có một mình...

Bộ tranh: Có những nỗi buồn những người trẻ cô đơn chưa từng nói với ai - Ảnh 8.

Xung quanh bạn còn biết bao người yêu thương bạn, đó có thể là gia đình, là bạn bè, hoặc là một chàng trai/cô gái đem lòng cảm mến bạn

Bộ tranh: Có những nỗi buồn những người trẻ cô đơn chưa từng nói với ai - Ảnh 9.

Nỗi buồn nào rồi cũng có ngày kết thúc, miễn là chúng ta đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó!