Ít ai biết, Phần Lan là một đất nước có đa số dân số là người hướng nội. "Một người Phần Lan hướng nội sẽ nhìn vào giày của anh ấy khi nói chuyện với bạn" - đó là 1 câu nói rất nổi tiếng để ám chỉ cộng đồng những người hướng nội ở đây. Và họa sỹ người Phần Lan Karoliina Korhonen mới đây đã cho ra đời 1 bộ tranh mô tả lại tất cả các tình huống có thể xem là "cơn ác mộng" với người hướng nội trong cuộc sống.
Chẳng cần bạn phải là người Phần Lan, chỉ cần bạn là người hướng nội - sợ giao tiếp, hay suy nghĩ, hay nhạy cảm... - thì đều có thể tìm thấy chính mình trong đó!
Cái giây phút bạn đếm xem còn bao nhiêu người sẽ tới lượt bạn, và bạn sẽ phải nói những gì... thật kinh khủng!
Gặp 1 lần, OK! Gặp 2 lần, thấy ngại ngại. Gặp thêm lần nữa trong cùng 1 ngày - ôi biết nói gì với nhau?
Đừng bao giờ khen ngợi người hướng nội ở nơi đông người. Họ chỉ ước có cái lỗ nẻ để chui thôi.
Và họ sẽ loay hoay loay hoay, không biết nên đứng đâu, nên làm gì...
Những cuộc nói chuyện ngắn và còn mang thêm tính chất xã giao đủ sức "giết" họ trong 1 nốt nhạc.
Cả nể hoặc tặc lưỡi cho qua chính là 1 đặc điểm của người hướng nội.
Đừng bao giờ nhốt họ trong 1 không gian kín với người xa lạ.
Hầu hết nhân viên bán hàng đều là người hướng ngoại, cho nên người hướng nội không biết phải làm sao để hòa hợp.
Họ sẽ có xu hướng "bình thường hóa" mọi thứ chỉ vì không muốn nhận về sự ngại ngùng.
Khi một ai đó đối xử không tốt với họ, họ sẽ tự chất vấn mình đầu tiên.
Có thể nào tới lấy 1 cái rồi đi luôn được không, thay vì bị kéo đứng lại nghe mô tả về sản phẩm?
Người hướng ngoại siêu nhạy cảm - đặc biệt là trong những trường hợp như thế này đây!
Việc này sẽ làm họ vô cùng căng thẳng không lý do
Bạn mong chờ gì khi bắt họ nói quá nhiều về bản thân? Tốt nhất cho họ 1 cái email để họ viết ra.
Lý do duy nhất cho cái sự ngần ngừ này chính là họ không muốn phải giao tiếp xã giao với bất kỳ ai
Lại thêm 1 thói siêu nhạy cảm của dân hướng nội!
"Ai, ai sẽ tới ăn đầu tiên nhỉ?"
Và ai, ai sẽ giơ tay trước???
"Ôi Chúa ơi! Xin hãy yên lặng cạnh nhau là được rồi !"
(Nguồn: Boredpanda)