Bộ tranh: Không rắc rối, hết mâu thuẫn thì chẳng phải cuộc sống thường ngày của con gái

N.S, Theo Helino 09:50 24/11/2018

Cuộc sống của con gái lúc nào cũng vậy, luôn tràn ngập những rắc rối, phiền não và cũng đồng thời là tập hợp của vô vàn khoảnh khắc đáng yêu đầy thú vị.

Sẽ chẳng có tính từ nào miêu tả về cuộc sống của con gái đúng hơn 2 chữ "rắc rối". Mỗi ngày, khi vừa mở mắt ra, con gái đã phải đối mặt với vô vàn những phiền toái ở đẩu ở đâu rơi xuống đầu. Và rồi tiếp đó, tự thân con gái cũng sẽ tạo ra hàng loạt các vấn đề cho mình. Cứ thế cứ thế, rắc rối nối tiếp rắc rối, mỗi ngày của con gái cũng vì thế mà trở nên bận rộn hơn.

Nếu bạn không phải con gái, có lẽ bạn chẳng bao giờ hiểu thấu được hết tính cách của con gái, cuộc sống của con gái đâu. Nhưng đừng lo, việc đó không quan trọng cho lắm, miễn là bạn nhớ dù có thể thế nào đi chăng nữa, con gái vẫn rất đáng yêu và thú vị!

Đây chính là lý do mà dù có cả tủ đồ, con gái vẫn cứ than: Chẳng có gì để mặc hết!

Bộ tranh: Không rắc rối, hết mâu thuẫn thì chẳng phải cuộc sống thường ngày của con gái - Ảnh 1.

Ví dụ thực tế cho câu "Người yêu có thể không có nhưng chó nhất định phải có một con", con gái bây giờ nhiều người chẳng muốn yêu đương, chỉ muốn một mình, nuôi thêm em cún, em mèo là đủ

Bộ tranh: Không rắc rối, hết mâu thuẫn thì chẳng phải cuộc sống thường ngày của con gái - Ảnh 3.

Con gái hay buồn vu vơ dù thực tế họ chẳng gặp phải chuyện gì to tát cả, chỉ là trí óc đôi lúc mệt mỏi nên thành ra thế thôi

Bộ tranh: Không rắc rối, hết mâu thuẫn thì chẳng phải cuộc sống thường ngày của con gái - Ảnh 5.

Dẫu make-up là một phép màu khiến con gái xinh hơn nhưng không phải ai cũng có sẵn năng khiếu trang điểm, rõ ràng là vậy

Bộ tranh: Không rắc rối, hết mâu thuẫn thì chẳng phải cuộc sống thường ngày của con gái - Ảnh 7.

Sự thật dù phũ phàng nhưng không thể không thừa nhận: có đôi khi, chỉ tự tin là chính mình thôi chưa đủ

Bộ tranh: Không rắc rối, hết mâu thuẫn thì chẳng phải cuộc sống thường ngày của con gái - Ảnh 8.

Con gái thường đấu tranh trong đầu rất nhiều, nhưng bên ngoài họ chẳng dám thể hiện ra quá nhiều

Bộ tranh: Không rắc rối, hết mâu thuẫn thì chẳng phải cuộc sống thường ngày của con gái - Ảnh 10.

Những buổi tụ tập bạn bè của con gái thường không được thú vị như mấy cảnh trong phim, thay vào đó là những buổi đàm đạo, tâm sự chuyện đời, chuyện tình. Kể ra như vậy cũng hay đấy chứ!

Bộ tranh: Không rắc rối, hết mâu thuẫn thì chẳng phải cuộc sống thường ngày của con gái - Ảnh 12.

Chứng mua sắm vô tội vạ không phải chuyện của riêng cô nàng nào

Bộ tranh: Không rắc rối, hết mâu thuẫn thì chẳng phải cuộc sống thường ngày của con gái - Ảnh 14.

Và con gái cũng rất biết cách tự làm mình hài lòng như thế này đây

Bộ tranh: Không rắc rối, hết mâu thuẫn thì chẳng phải cuộc sống thường ngày của con gái - Ảnh 16.