Bộ tranh: Trung thu đâu cần bánh quà, chỉ cần ở cạnh người mình thương yêu là hạnh phúc lắm rồi!

M416, Theo Helino 21:58 13/09/2019

Trung thu là Tết đoàn viên, dù đi đâu xa lắm cũng đừng quên trở về...

Trung thu vốn là dịp để gia đình đoàn tụ, để những người con nơi phương xa trở về quây quần bên chiếc bàn tròn, cùng thưởng thức miếng bánh nướng, bánh dẻo thơm ngon, vừa ngắm trăng vừa kể chuyện vui buồn. Thế nhưng guồng quay xã hội nhanh lắm, khiến nhiều người quên mất một ngày gọi là Trung thu, quên mất những kỉ niệm mình từng có, quên mất những giá trị thực sự làm nên ngày Tết đoàn viên.

Các bạn ạ, thực tế Trung thu chẳng cần bánh Trung thu đâu, cũng chẳng cần đàn ca rộn rã, chỉ cần ở bên người mà chúng ta thương yêu là đã trọn vẹn lắm rồi...

Bạn mãi mãi không biết bữa cơm không có bạn, bố mẹ ăn uống đạm bạc tới cỡ nào


Bình thường ghét bỏ bạn vậy thôi chứ thực tâm, bố mẹ quan tâm bạn nhiều lắm đấy


Có thể bố mẹ hay mắng bạn, nhưng thực chất, đó là cách bố mẹ đang khéo léo quan tâm bạn đấy


Không cần biết ở ngoài bạn là ông to bà lớn nào, về đến nhà, bạn mãi chỉ là một đứa trẻ


Bản thân bạn cũng vậy, ở ngoài thì luôn cố gắng mạnh mẽ, nhưng ở nhà thì bày hết cả tính xấu ra, bởi bạn biết dù bạn thế nào, bố mẹ vẫn thương yêu bạn


Từng bữa ăn, từng giấc ngủ, lúc xa vòng tay bố mẹ, bạn phải tự mình lo hết

Bộ tranh Có nhà mới là Tết đoàn viên khiến bạn chỉ muốn vứt hết mọi thứ để về ngay với bố mẹ - Ảnh 11.

Mỗi cột mốc quan trọng của cuộc đời bạn đều có bố mẹ ở bên

Bộ tranh Có nhà mới là Tết đoàn viên khiến bạn chỉ muốn vứt hết mọi thứ để về ngay với bố mẹ - Ảnh 13.

Sẽ có những lúc bạn nhớ khôn nguôi lời dặn dò của bố, sự dịu dàng của mẹ

Bộ tranh Có nhà mới là Tết đoàn viên khiến bạn chỉ muốn vứt hết mọi thứ để về ngay với bố mẹ - Ảnh 15.

Thế giới của chúng ta rất lớn, nên có đôi lúc chúng ta quên mất bố mẹ

Bộ tranh Có nhà mới là Tết đoàn viên khiến bạn chỉ muốn vứt hết mọi thứ để về ngay với bố mẹ - Ảnh 17.

Nhưng hôm nay là Trung thu - Tết đoàn viên, dù muộn hay không, cũng về nhà thật nhanh bạn nhé, hoặc ít nhất, nhấc điện thoại lên gọi về cho bố mẹ đi. Có bố, có mẹ, có gia đình mới là đoàn viên thực sự mà!

Bộ tranh Có nhà mới là Tết đoàn viên khiến bạn chỉ muốn vứt hết mọi thứ để về ngay với bố mẹ - Ảnh 19.