Bộ tranh: Có hạnh phúc, đớn đau và cả những lúc dở khóc dở cười thì đó mới chính là tình yêu!

Nấm Nguyễn, Theo Helino 20:16 12/02/2019

Ai yêu rồi cũng sẽ phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng rồi, dù là hạnh phúc hay khổ đau thì không ai có thể ngăn mình lao vào tình yêu đâu!

Thế là Valentine sắp đến, những người yêu nhau lại được dịp giành cho nửa kia thật nhiều những ngọt ngào và lãng mạn. Team F.A thì cứ cằn nhằn thế thôi nhưng mà, thực chất ai cũng muốn có người yêu để được ở cạnh trong 1 ngày đặc biệt thế này.

Ai cũng biết yêu đương đôi khi thật mệt mỏi, phiền phức và cả khổ đau. Nhưng mà, không ai ngăn được chúng ta trong việc tìm kiếm một ai đó để ở cạnh, để chia sớt buồn vui, để làm những điều dịu dàng và hạnh phúc. 

Những cung bậc cảm xúc của tình yêu được trang Wawawiwa Comics thể hiện rất đáng yêu thông qua những vật gần gũi như quả táo, chìa khoá, ống nghiệm khiến nhiều người thích thú. Trước thềm Valentine, hãy cùng nhau đắm chìm trong những điều thật ngốc xít và dễ thương của tình yêu nhé!

Tình yêu là khi chúng ta kết nối, gắn bó với nhau bằng một sự thiết tha và tự nguyện

Bộ tranh: Có hạnh phúc, đớn đau và cả những lúc dở khóc dở cười thì đó mới chính là tình yêu! - Ảnh 1.

Tình yêu cho ta thoải mái được là chính mình, không cần phải giữ hình ảnh, càng không phải "diễn"

Bộ tranh: Có hạnh phúc, đớn đau và cả những lúc dở khóc dở cười thì đó mới chính là tình yêu! - Ảnh 3.

Khi yêu, ta lúc nào cũng tìm những cách thật đặc biệt để đối phương hiểu rằng: Tình cảm ta dành cho họ thật lớn biết bao.

Bộ tranh: Có hạnh phúc, đớn đau và cả những lúc dở khóc dở cười thì đó mới chính là tình yêu! - Ảnh 5.

Đôi khi, ta phải chấp nhận và thích nghi với những tính xấu thuộc về đối phương

Bộ tranh: Có hạnh phúc, đớn đau và cả những lúc dở khóc dở cười thì đó mới chính là tình yêu! - Ảnh 7.

Tất nhiên là không thể thiếu những "trò con bò" nghịch ngợm, và đôi khi thì hơi quá trớn.

Bộ tranh: Có hạnh phúc, đớn đau và cả những lúc dở khóc dở cười thì đó mới chính là tình yêu! - Ảnh 9.

Chỉ cần được bên nhau thì bão tố cũng hoá dịu dàng?

Bộ tranh: Có hạnh phúc, đớn đau và cả những lúc dở khóc dở cười thì đó mới chính là tình yêu! - Ảnh 11.

Hãy cứ yêu nhau thật nhiều, thật nhiều nhé!

Bộ tranh: Có hạnh phúc, đớn đau và cả những lúc dở khóc dở cười thì đó mới chính là tình yêu! - Ảnh 13.

Bên cạnh ai đó và cùng họ lớn lên, trưởng thành rồi già đi không phải là rất hạnh phúc sao?

Bộ tranh: Có hạnh phúc, đớn đau và cả những lúc dở khóc dở cười thì đó mới chính là tình yêu! - Ảnh 15.

Hãy luôn sẻ chia để cùng nhau vượt qua sóng gió nhé!

Bộ tranh: Có hạnh phúc, đớn đau và cả những lúc dở khóc dở cười thì đó mới chính là tình yêu! - Ảnh 17.