Con gái đã, đang và sẽ luôn là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn từ suy nghĩ đến hành động. Họ khó hiểu, khó chiều đến độ nếu có bộ môn "khoa học lý giải con gái" thì chắc chắn đây sẽ là bộ môn khó nhằn nhất.
Mỗi ngày, con gái đều phải đối mặt với ti tỉ rắc rối hoặc từ trên trời rơi xuống hoặc do họ tự tạo ra. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, nếu con gái mà không nói 1 là 2, nói đúng là sai, nói không sao nhưng trong lòng cực kì "có sao" thì đã chẳng phải là con gái nữa rồi.
Con gái luôn lên kế hoạch rất hoành tráng nhưng chỉ vừa bắt tay vào làm việc được mấy phút là họ đã nhụt chí ngay được
Uống cho đủ 2 lít nước mỗi ngày đối với con gái có thể là cả thử thách nhưng nếu thay bằng trà sữa thì sẽ biến thành chuyện nhỏ!
Trận chiến giữa con gái và cơn buồn ngủ chưa bao giờ có hồi kết và bên chiến thắng đa phần đều không phải con gái
Có đôi khi con gái cũng muốn duyên dáng, khả ái như trên phim lắm, chẳng hạn như kiểu cười ngậm miệng nhã nhặn này... Nhưng thực tế thường phũ phàng đến đáng buồn
Hình như cô nàng nào cũng có thú vui táy máy với tóc hoặc móng tay mình, móng tay sơn sửa cẩn thận cũng bị bóc cho be bét, tóc tai chẻ ngọn thì bị xé lung tung
Không có wifi để lên mạng đối với con gái chính là một cơn ác mộng không hơn không kém
Con gái thường mắc cái tật vác một lô một lốc những món đồ nhìn thì thích nhưng lại không thực sự cần thiết
Nói đi ngủ sớm nhưng lại nghịch điện thoại đến khuya, hôm sau buồn ngủ, hứa hẹn đi ngủ sớm rồi lại thức đêm chính là vòng tuần hoàn con gái phải đối diện mỗi ngày
Sau 1 thời gian dài làm việc thì con gái ai cũng trở thành "cáo" cả thôi
Tập thì lười còn thành quả thì đòi có ngay, chính là con gái chứ không phải ai khác!