Dự án hợp tác Trung – Hàn, Đại Oanh Tạc có kinh phí lên tới 65 triệu USD (khoảng 1500 tỉ VND) là bộ phim đang gây xôn xao nhất hiện nay khi bị MC nổi tiếng Thôi Vĩnh Nguyên lên tiếng tố là một cú "đại lừa gạt". Trong quá trình sản xuất phim, mồ hôi nước mắt của nhân dân Thượng Hải đã bị bóc lột với những bản hợp đồng âm dương để trốn thuế và mức thù lao quá "khủng" mà diễn viên được nhận trong khi công sức chẳng đáng bao nhiêu.
"Dính" phải scandal tai tiếng, đạo diễn của bộ phim bom tấn này đành phải ngậm ngùi tuyên bố hủy chiếu tại Trung Quốc và chuyển sang thị trường khác. Đại Oanh Tạc chính thức được công chiếu tại Bắc Mỹ ngày 26/10 và tên, hình ảnh của Phạm Băng Băng vẫn xuất hiện trên tấm poster.
Khi phim công chiếu, cư dân mạng xứ Trung lại một lần nữa bày tỏ sự phẫn nộ khi Phạm Băng Băng nhận mức thù lao 30 triệu NDT ( hơn 100 tỷ VNĐ) mà chỉ xuất hiện có…9 giây trên màn ảnh. Không chỉ thế, bộ phim này cũng không nhận được sự đánh giá cao của khán giả Bắc Mỹ. Trang web đánh giá phim uy tín của Mỹ IMDB đã chấm điểm cho bộ phim này ở mức thấp kỷ lục, hiện tại đang dừng ở mức 4.2 điểm. Điểm số này là rất thấp. Đặc biệt là khi trong dàn diễn viên có sự xuất hiện của tên tuổi Bruce Willis, một ngôi sao phim hành động kỳ cựu. Kể cả những cái tên nổi tiếng khác như Adrian Brody, Song Seung Hun cũng không cứu nổi chất lượng của phim.
Song Seung Hun cũng xuất hiện trong phim.
Còn đây là phản ứng của khán giả Bắc Mỹ: "Đây là bộ phim tệ nhất từ trước đến giờ của Bruce Willis", "Diễn xuất kém, 3D kém, kém đủ mọi mặt…Thật lãng phí thời gian", "Tôi thích Bruce Willis, đây là nguyên nhân duy nhất để tôi xem bộ phim này. Đây là một bộ phim kinh khủng của anh ấy. Kịch bản và diễn xuất đều khiến người ta phải khiếp sợ", "Thời khắc tệ nhất của Bruce Willis", "Tôi đã cố gắng nhẫn nại những vẫn phải từ bỏ sau 10 phút, một bộ phim tệ hại", "Hy vọng không có ai bỏ tiền ra xem nó", …
9 giây của Phạm Băng Băng chỉ bao gồm vài khung hình ít ỏi.
Phim mới ra rạp đã bị đánh giá là 4.2 trên IMDB.