Bộ phim khiến Tổng thống Hàn Quốc rơi lệ soán ngôi "Thử Thách Thần Chết" tại phòng vé

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 10:42 15/01/2018

Sau nhiều tuần dẫn đầu, "Thử Thách Thần Chết" chính thức bị "1987" soán ngôi vương trên bảng xếp hạng doanh thu tuần.

Doanh thu phòng vé Hàn Quốc từ 08/01 đến 14/01

1987: 13 triệu USD ~ 295 tỉ VND

Thử Thách Thần Chết: 10 triệu USD ~ 227 tỉ VND

Coco: 6,5 triệu USD ~ 148 tỉ VND

Jumanji: Welcome to the Jungle: 4,7 triệu USD ~ 107 tỉ VND

The Greatest Showman: 1,1 triệu USD ~ 25 tỉ VND

Downsizing: 985 nghìn USD ~ 22 tỉ VND

Ferdinand: 928 nghìn USD ~ 21 tỉ VND

Steel Rain: 628 nghìn USD ~ 14 tỉ VND

Wonder: 243 nghìn USD ~ 6 tỉ VND

Fireworks, Should We See it from the Side or the Bottom?: 161 nghìn USD ~ 4 tỉ VND

Bộ phim khiến Tổng thống Hàn Quốc rơi lệ soán ngôi Thử Thách Thần Chết tại phòng vé - Ảnh 2.

"1987"

Sau ba tuần liên tiếp càn quét phòng vé, bom tấn Along with the Gods: The Two Worlds (Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới) đã phải nhường lại ngôi vị đầu bảng xếp hạng doanh thu tuần cho 1987. Trong tuần thứ hai của năm 2017, bộ phim của đạo diễn Jang Joon Hwan thu hút tới 1.697.716 khán giả tới rạp tại 1.122 màn hình chiếu, cao hơn Thử Thách Thần Chết với 1.341.860 khán giả. Hiện tại, tổng số khán giả của 1987 đã vượt mốc 5,7 triệu, phim được dự đoán sẽ cán mốc 6 triệu trong tuần này.

Có một sự kiện liên quan tới 1987 gây chú ý trong tuần qua đó là Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã rơi lệ khi xem tác phẩm này. Lời phát biểu của ông tại buổi chiếu phim thậm chí còn khiến nam diễn viên Kang Dong Won đứng cạnh không cầm được nước mắt.

Bộ phim khiến Tổng thống Hàn Quốc rơi lệ soán ngôi Thử Thách Thần Chết tại phòng vé - Ảnh 3.

Bộ phim khiến Tổng thống Hàn Quốc rơi lệ soán ngôi Thử Thách Thần Chết tại phòng vé - Ảnh 4.

Bộ phim khiến Tổng thống Hàn Quốc rơi lệ soán ngôi Thử Thách Thần Chết tại phòng vé - Ảnh 5.

Nam diễn viên Kang Dong Won quay mặt đi vì không cầm được nước mắt trước bài phát biểu của Tổng thống Moon Jae In

1987 xoay quanh những sự kiện xảy ra trong thời kì đen tối và rối ren của xã hội Hàn Quốc thập niên 80 của thế kỉ trước, với đỉnh điểm là cuộc vận động dân chủ năm 1987. Một sinh viên tên Park Jong Chul đã bị tra tấn tới chết vì tham gia vào cuộc biểu tình chống chính quyền. Bản thân Tổng thống Moon Jae In cũng từng là một luật sư nhân quyền ủng hộ cuộc vận động này. Tác phẩm đã gợi lại cho ông nhiều kí ức khó quên về một giai đoạn khó khăn mà ông từng trải qua.

Bộ phim khiến Tổng thống Hàn Quốc rơi lệ soán ngôi Thử Thách Thần Chết tại phòng vé - Ảnh 6.

Dàn sao "Thử Thách Thần Chết"

Trong khi đó, với 12.844.291 lượt xem tính đến hết ngày 14/01, Thử Thách Thần Chết đã chính thức vượt qua A Taxi Driver (gần 12,2 triệu) để trở thành tác phẩm ăn khách nhất ra mắt trong năm 2017 và ăn khách thứ 6 trong lịch sử điện ảnh Hàn.