Bộ phim cuối cùng của Thư Kỳ trước khi yên bề gia thất ra mắt

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 12/01/2017

Thư Kỳ chia sẻ: "Tôi không đóng phim để tập trung nghỉ ngơi và sinh em bé, bởi vì sức khỏe của tôi thực sự không được tốt lắm.”

Sau đêm trao giải Kim Mã, Thư Kỳ đã trở thành tâm điểm của báo chí vì tin đồn bầu bí bởi trước đó trong đêm trao giải, MC Đào Tinh Oánh đã ngầm ám chỉ chuyện cô có tin vui.

Tuy vậy, Thư Kỳ cũng chia sẻ trong năm 2017 cô đã quyết định ngừng đóng phim. Người đẹp cho biết: "Tôi không đóng phim để tập trung nghỉ ngơi và sinh em bé, bởi vì sức khỏe của tôi thực sự không được tốt lắm". Thư Kỳ cũng tâm sự thêm: "Con cái là món quà của Thượng đế. Những 20 năm vừa qua, tôi thực sự đã chăm sóc sức khỏe của mình không được tốt cho lắm. Nếu như muốn sinh con, nhất định phải có môi trường tốt. Vậy nên tôi cần phải điều dưỡng lại cơ thể".

Được biết, thời gian này, cô thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với Lâm Tâm Như về việc dưỡng thai.

Bộ phim cuối cùng của Thư Kỳ trước khi yên bề gia thất ra mắt - Ảnh 1.

Như vậy, “Ngôi Làng Hạnh Phúc” (The Village of No Return) sẽ là bộ phim cuối cùng của Thư Kỳ trước khi cô dừng tất cả hoạt động để có thể chuẩn bị thật tốt sức khỏe cho việc có em bé.

Không còn là nữ hiệp lạnh lùng của “Nhiếp Ẩn Nương” hay đả nữ bên Jason Statham trong “Người Vận Chuyển”, Thư Kỳ hóa thân thành hoa khôi thôn Dụ Vượng với nét vẽ hình cánh hoa trên mặt.

Bộ phim cuối cùng của Thư Kỳ trước khi yên bề gia thất ra mắt - Ảnh 2.

Bộ phim xoay quanh cuộc sống tẻ nhạt của người dân trong làng cho đến một ngày, xuất hiện vị đạo sĩ bí ẩn (Vương Thiên Nguyên) cùng chiếc mũ thần kỳ có khả năng xoá trí nhớ của con người.

Bộ phim cuối cùng của Thư Kỳ trước khi yên bề gia thất ra mắt - Ảnh 3.

Với bảo vật này, tất cả quá khứ đau buồn của người dân đều sẽ bị lãng quên để có cuộc sống “hạnh phúc mãi mãi về sau”. Tuy nhiên, ngay sau đó, các âm mưu nguy hiểm sau lưng ngôi làng dần được hé lộ, mở ra những tình huống kịch tính nhưng không kém phần hài hước.

Bộ phim cuối cùng của Thư Kỳ trước khi yên bề gia thất ra mắt - Ảnh 4.

Nam chính trong phim do diễn viên gạo cội Vương Thiên Nguyên thủ vai, vị đạo sĩ làm náo loạn cuộc sống người dân làng cùng cỗ máy kì dị của mình. Tốt nghiệp Học viện Sân khấu điện ảnh Đại lục, anh đã tham gia khá nhiều phim truyền hình cũng như điện ảnh kể từ năm 1994 và giành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc trong Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 23, để cử ở cùng hạng mục trong sự kiện Golden Horse Awards - Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất xứ Đài lần thứ 48.

Bộ phim cuối cùng của Thư Kỳ trước khi yên bề gia thất ra mắt - Ảnh 5.

Bộ ba giám chế Lý Liệt, Diệp Như Phân, đạo diễn Trần Ngọc Huân đã từng làm nên kỷ lục phòng vé với doanh thu 1 tỷ Đài tệ với ba tác phẩm “Monga” (Phố Đèn Đỏ), “Our Times”(Thời Thiếu Nữ Của Tôi), “Zone Pro Site” (Siêu Đầu Bếp). Lần này, họ tiếp tục hợp tác biến “Ngôi Làng Hạnh Phúc” thành món quà đầu xuân vô cùng ý nghĩa cho khán giả.

Bộ phim cuối cùng của Thư Kỳ trước khi yên bề gia thất ra mắt - Ảnh 6.

Bộ phim cuối cùng của Thư Kỳ trước khi yên bề gia thất ra mắt - Ảnh 7.

“Ngôi Làng Hạnh Phúc" là bộ phim Tết có kinh phí đầu tư cao nhất tại Đài Loan (Trung Quốc) từ trước đến nay. Tổng số tiền đầu tư ước tính lên đến hơn 300 triệu đài tệ (hơn 210 tỷ đồng). Phim do Beta Distribution phát hành và dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 10/02/2017.

Bộ phim cuối cùng của Thư Kỳ trước khi yên bề gia thất ra mắt - Ảnh 8.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nGOQ62e6BCA

Tham khảo: QQ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày