Bỏ lại ba lô, cô gái nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử

Người Lao Động, Theo 08:53 26/05/2016

Cô gái trẻ mặc váy đen đi bộ ra giữa cầu Bình Lợi cũ, để lại ba lô, điện thoại rồi nhảy xuống sông tự tử trước mắt nhiều người dân.

Trưa 25-5, công an phường cùng đội cứu hộ cứu nạn đã cho ca nô và người nhái tiến hành tìm kiếm trong vòng bán kính 500m xung quanh cầu Bình Lợi cũ. Tuy nhiên, đến 17 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, lực lượng chức năng rút khỏi hiện trường.

Bỏ lại ba lô, cô gái nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân trong bán kính 500m xung quanh khu vực cầu Bình Lợi cũ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 ngày 25/5, hai người đàn ông đang đi bộ câu cá trên cầu Bình Lợi cũ (phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM) thì thấy một cô gái mặc váy đen thẫn thờ bước đi trên cầu. Đến đoạn giữa cầu, cô gái để lại ba lô, điện thoại di động rồi bất ngờ nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử.

Lúc này, người dân hô hoán kêu cứu đồng thời chạy vỏ lãi ra tìm kiếm nhưng bất thành liền báo cơ quan chức năng. Một người dân chứng kiến vụ việc cho biết khi kiểm tra ba lô của nạn nhân vẫn còn hơn 2 triệu đồng.

Bỏ lại ba lô, cô gái nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương có mặt tại hiện trường.

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân là Nguyễn Thị Hằng (23 tuổi, quê ở Nam Định) cùng với gia đình ngụ tại quận Bình Thạnh. Người thân của nạn nhân cho biết chị Hằng làm việc ở một nhà hàng tại TP HCM, tuy nhiên đã nghỉ việc gần một tháng nay.