Bố cầu thủ Công Phượng rưng rưng nước mắt khi chứng kiến cậu con trai xé lưới Philippines

ĐÌNH ANH, Theo Sport5.vn 20:04 07/12/2018

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Công Phượng khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam vỡ òa trong hạnh phúc. Chứng kiến màn trình diễn chói sáng của con trai, ông Nguyễn Công Bảy cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc.


Highlights Việt Nam 2-1 Philippines | Công Phượng, Quang Hải tỏa sáng rực rỡ

Bố mẹ Công Phượng đã tính phương án cùng nhau ra Hà Nội để tiếp lửa cho con trai và các đồng đội. Thế nhưng, trước ngày lên đường, bà Hoa (mẹ Công Phượng) bất ngờ bị ốm nên không thể cùng chồng đến Mỹ Đình.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Bảy (bố của Phượng) tiết lộ rằng chiếc xe chở ông bị hỏng giữa đường. “Lúc đó tôi rất sốt ruột, phần vì trận đấu đã cận kề, phần vì nôn nóng muốn được theo dõi Phượng cùng đồng đội. Nhưng rất may, tôi vẫn kịp đến sân để theo dõi tuyển Việt Nam”, ông Bảy chia sẻ.

Bố cầu thủ Công Phượng rưng rưng nước mắt khi chứng kiến cậu con trai xé lưới Philippines - Ảnh 2.

Công Phượng góp công lớn giúp tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: Tiến Tuấn

Công Phượng được tung vào sân ở cuối hiệp 2 trận đấu tối qua nhưng anh cũng kịp để lại dấu ấn với một bàn thắng. Chứng kiến cậu con út ghi bàn, ông Bảy rất phấn khởi: “Tôi xúc động lắm. Tiếng hò reo của hàng vạn cổ động viên trên khán đài khiến tôi tự hào về Phượng cùng đồng đội. Lúc đó tôi chỉ biết rưng rưng vì không thể diễn tả cảm giác hạnh phúc”.

Ngoài ra, ông Nguyễn Công Bảy còn nói thêm rằng trận thắng 2-1 trước đội tuyển Philippines là công lao của tập thể chứ không riêng Công Phượng. Bản thân ông mong muốn con trai sẽ thi đấu tập trung, cống hiến hết sức trong hai trận chung kết trước đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia.

Bố cầu thủ Công Phượng rưng rưng nước mắt khi chứng kiến cậu con trai xé lưới Philippines - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Công Bảy cảm thấy hạnh phúc và tự hào về màn trình diễn của con trai và đồng đội. Ảnh: Phạm Hòa

Được biết, sau khi ra Hà Nội cổ vũ con trai, ông Bảy đang trên đường trở về quê nhà. Khi được hỏi về kế hoạch ra Hà Nội xem trận chung kết lượt về, ông chia sẻ: “Lúc đó tôi sẽ cố gắng bằng được để ra xem tuyển Việt Nam thi đấu cho dù hỏng xe đi chăng nữa”.

Tròn 10 năm kể từ khi tranh ngôi vương tại AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam mới có chiến thắng chung cuộc ở bán kết để lọt vào trận đấu cuối cùng. Hiện tại, Công Phượng và đồng đội đã có mặt ở Malaysia để chuẩn bị đá trận chung kết lượt đi vào ngày 11/12.