Bộ cánh khiến một người phụ nữ trở nên đẹp nhất chính là vòng tay của người đàn ông họ yêu

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 30/03/2017

Cho nên nếu bạn yêu một cô gái, hãy trao cho cô ấy đôi cánh thiên thần đẹp nhất, bằng chính vòng tay che chở của bạn!

Trong một ngày buồn chán với cuộc đời và lang thang dạo trên Internet, tôi đọc được dòng chữ này. Quả đúng thật, đối với một người phụ nữ khi yêu, không gì có thể tỏa sáng lấp lánh bằng tình yêu thương và sự trân trọng của một người đàn ông dành cho cô ấy.

Tôi vẫn nhớ câu chuyện của bà tôi kể về một chiếc bánh. Hãy thử tưởng tượng những mối quan tâm của đàn ông và phụ nữ đều là những chiếc bánh giống y hệt nhau, từ kiểu dáng đến màu sắc, và quan trọng là kích cỡ. Thì đối với phụ nữ, tình yêu sẽ chiếm đến ba phần tư cái bánh đó. Phần còn lại, rất nhỏ thôi, là công việc và các mối quan hệ bạn bè, gia đình. Trong khi đó, đối với đàn ông, tình yêu là một phần được chia đều so với các phần còn lại – không hơn không kém.

Bà tôi móm mém cười. Có lẽ vì sự khác nhau rõ rệt ấy, mà thái độ của người ta với tình yêu cũng chẳng bao giờ giống nhau cả. Phụ nữ tôn thờ tình yêu, còn đàn ông chỉ coi tình yêu như thứ yếu.

Bộ cánh khiến một người phụ nữ trở nên đẹp nhất chính là vòng tay của người đàn ông họ yêu - Ảnh 1.

Tôi đã từng chứng kiến cảnh một người phụ nữ thành đạt vô cùng, xinh đẹp vô cùng, nàng vận chiếc váy màu đỏ, lưng trần quyến rũ khoét sâu, ngồi thẫn thờ bên quầy bar chỉ vì nàng… cô đơn. Nàng thường cười rất nhạt trong những giờ làm việc trên văn phòng công ty, và trở về nhà thì bưng mặt khóc nức nở. Nàng yếu đuối và so vai khóc với sự cô đơn của mình, nhưng tìm quanh quẩn chẳng thấy một bóng lưng đàn ông, hay một vòng tay êm ái dành riêng cho nàng. Và nàng cho rằng đó là sự thất bại trong cuộc đời mình. Lúc bấy giờ, tiền bạc cũng trở nên quá lạnh lẽo vì không biết lắng nghe, không biết vỗ về, lại càng chẳng biết ôm ấp người phụ nữ vào lòng như một người đàn ông.

Tôi cũng đã từng chứng kiến cảnh một cô gái trẻ với tình yêu non nớt, vụng dại đầu đời cùng người bạn trai cùng tuổi. Tình yêu giữa những người cùng tuổi luôn là một cái gì đó rất khó khăn. Là bởi con gái thì đương thời đẹp nhất, còn con trai thì bắt đầu vướng tới những nhọc nhằn, toan lo về công danh và sự nghiệp.

Cô bé ấy từng kể, ngày kỷ niệm tình yêu của hai người, em không được đưa đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, không được tặng những món quà đắt tiền, vì tiền trong ví người yêu em không còn nhiều. Nhưng thay vào đó, anh chàng đã chủ động đi chợ, mua đồ về và loay hoay trong bếp để nấu cho em ăn món mà em thích nhất, dù rằng trước đó anh chàng đã mệt nhoài với những bộn bề công việc ở công ty. Chỉ là một bữa cơm tự nấu với chi phí chưa tới một trăm ngàn đồng, mà bạn hình dung được không, cô bé cười tươi lắm.

Bộ cánh khiến một người phụ nữ trở nên đẹp nhất chính là vòng tay của người đàn ông họ yêu - Ảnh 2.

Đến cuối cùng thì phụ nữ vẫn luôn là những sinh vật yếu đuối vào bậc nhất trên thế gian này. Nàng có thể chịu đựng được những cơn đau vào kỳ nguyệt san, vào những lần vượt cạn… Nhưng nàng tuyệt nhiên không thể chịu đựng được sự cô đơn trống vắng khi thiếu đi tình yêu. Hoặc là sự ghẻ lạnh và vô tâm hờ hững khi đang trong tình yêu. Và đàn ông, cũng vì thế mà trở thành một bài toán đánh dấu sao vô cùng hóc búa với đại đa số phụ nữ trên thế gian này. Bởi các nàng chẳng cần gì nhiều nhặn, chỉ cần một người thật tâm, chân thành. Chỉ cần một người luôn ở cạnh bên, luôn sẵn sàng giang tay ôm lấy nàng và vỗ về, an ủi.

Đơn giản có ngần ấy, mà lại khó khăn vô cùng tận!

Bởi vì đàn ông chỉ coi tình yêu như thứ yếu, nên thoạt đầu họ sẽ hăng hái chinh phục, say mê và cuồng nhiệt với những ngọt ngào. Nhưng dần về sau, sau khi đã chinh phục được tình yêu và trái tim của người phụ nữ, đàn ông thường dành tâm tư và công sức để chinh phục những điều mới mẻ và lớn lao hơn.

Âu thì cũng là lẽ thường tình, bởi bạn không thể bắt một người thợ câu tiếp tục thả mồi sau khi đã buông cần và câu về một con cá. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm, sự yêu thương và sự nuông chiều. Đừng keo kiệt "cất gọn" tất cả đi ngay khi bạn đã nhận về một tiếng yêu từ người phụ nữ mà bạn hằng ao ước. Hãy chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy, không phải bằng vật chất, mà chính bằng nhựa sống trong trái tim bạn.

Nên nhớ, phụ nữ một khi đã yêu, sẽ luôn chân thành và sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt thòi để hy sinh thanh xuân cho bạn. Nhưng cũng hãy trân trọng cô ấy, trao cho cô ấy đôi cánh thiên thần đẹp nhất, bằng chính vòng tay che chở của bạn. Thứ trang sức lấp lánh và quý giá nhất dành tặng cho người con gái bạn yêu, chỉ có thể là tình yêu chân thật của bạn mà thôi!