Bộ ba "vong linh sành điệu" ở Nhân Duyên: Linh hồn ngàn năm diện toàn đồ hiệu?

Paul, Theo Helino 15:09 11/10/2019

Bộ ba Trần Nhật - hai linh hồn Địa Thần trong "Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp" đã làm ma hơn cả nghìn năm, ấy thế mà quần áo mặc trên người toàn lại sặc mùi thời thượng, có món giá trị lên đến cả... chục triệu?

Trái với niềm tin dân gian, rằng linh hồn chỉ ăn mặc giản dị, sương sương. Vong linh người đã khuất có lẽ chỉ cần khoác một tấm áo trắng suôn đuột là xong, như g đối với Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp thì lại khác. Dàn linh hồn vất vưởng hơn ngàn năm trên trần thế: Trần Nhật và hai địa thần dường như đã hấp thụ và cập nhật xu hướng thời trang của người sống rất nhanh. Từ đầu đến cuối phim, ba gương mặt này nếu không mặc hàng hiệu thì cũng là những món phục trang cực kỳ hiện đại, thời thượng khiến người xem không khỏi thắc mắc, Âm Giới chắc coi trọng chuyện ăn mặc dữ lắm?

Trailer Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp

Trần Nhật - linh hồn vất vưởng nhưng lại kiêm luôn... biểu tượng thời trang

Nói về thói quen ăn mặc điệu đà trong Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp thì chắc không ai sánh bằng Trần Nhật (Trịnh Thăng Bình). Tuy là người đã khuất, cả ngày đi theo người vợ từ kiếp trước, chẳng có ai nhìn thấy mặt Trần Bình nhưng anh vẫn phải ăn mặc cực kỳ sành điệu.

Bộ quần áo "hồn ma" của Trần Bình bao gồm một chiếc áo vest may cách tân, kết hợp với phong cách Kimono Nhật Bản (mặc dù anh là hồn ma Việt). Mặc dù trời Sài Gòn nóng như đổ lửa, nhưng chắc vì là linh hồn nên Trần Nhật không thấy nóng, thích mặc gì thì mặc. Bên trong chiếc áo Kimono, anh phối với áo thun cổ lọ. Trần Bình dành cả ngày vất vưởng bên cạnh người yêu kiếp trước - Quỳnh Mai (Midu) trong bộ vía "ngột ngạt", nhưng đối với anh, thời trang có lẽ quan trọng hơn.

Giới thiệu bộ 3 vong linh sành điệu ở Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp -  Linh hồn ngàn năm diện toàn đồ hiệu? - Ảnh 2.
Giới thiệu bộ 3 vong linh sành điệu ở Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp -  Linh hồn ngàn năm diện toàn đồ hiệu? - Ảnh 3.

Trang phục linh hồn của Trần Bình là áo Kimono kết hợp với quần trắng.

Còn có một vài đặc điểm khác cho thấy Trần Nhật dù là hồn ma nhưng rất... giàu. Những bộ cánh anh chàng này mặc ngoài cực kỳ thời thượng, đôi lúc còn xuất hiện những món đồ vô cùng đắt tiền, cao cấp.

Giới thiệu bộ 3 vong linh sành điệu ở Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp -  Linh hồn ngàn năm diện toàn đồ hiệu? - Ảnh 4.

Trong phim, Trần Nhật ngoài bộ đồ "vía" trắng phau còn có thêm một vài phân cảnh mặc quần áo... người sống. Anh chạng diện ngay một cây đồ của nhà thiết kế Thom Browne với giá thành không hề rẻ. "Sương sương" chỉ khoảng 4-500 $/món (tầm 10 triệu VNĐ).

Giới thiệu bộ 3 vong linh sành điệu ở Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp -  Linh hồn ngàn năm diện toàn đồ hiệu? - Ảnh 5.

Bộ trang phục của Trần Nhật khi xuất hiện bên cạnh nương tử kiếp trước. Áo và giày của hãng Thom Browne, một thương hiệu nổi tiếng đến từ New York.

Giá mỗi món khá "sương sương". Áo: 400$ (8 triệu VND) còn giày thì hơn 1000$ (khoảng 20 triệu VND).

Nổi bật nhất trong set đồ của một hồn ma, dưới chân Trần Nhật lúc nào cũng là đôi giày Balenciaga Speed Trainer phiên bản màu trắng. Theo trang web của thương hiệu mốt nổi tiếng thế giới này, một đôi Speed Trainer cơ bản giá tầm 500-800$ tùy màu (Khoảng 10-20 triệu VND). Phiên bản màu trắng cũng nằm trong vùng giá tương tự. Vậy, tuy đã qua đời cả ngàn năm nhưng Trần Nhật vẫn phải chạy theo xu hướng, vì mẫu giày Speed Trainer này đang cực kỳ được ưa chuộng bởi dân mộ điệu thời trang trên khắp thế giới. Dĩ nhiên Trần Nhật cũng phải sắm một đôi.

Giới thiệu bộ 3 vong linh sành điệu ở Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp -  Linh hồn ngàn năm diện toàn đồ hiệu? - Ảnh 7.

"Hồn ma" nhưng lúc nào cũng đi giày hiệu.

Hai mẫu giày yêu thích của Trần Nhật được niêm yết giá trên trang web của hãng. Chỉ khác nhau một chút ở phần đế giày mà giá thành đã chênh đến 200$.

Cặp đôi "địa thần ngàn năm": làm hồn ma lâu năm để làm gì? Kiếm tiền mua quần áo mặc!

Luôn luôn đi theo và bảo vệ, khuyên răn Trần Nhật sớm chấp nhận đầu thai, trở thành linh hồn thiện là hai vị địa thần do Alvin Lu và Vi Xù thể hiện. Không làm mất mắt giới hồn ma, cặp đôi này diện đồ còn "ngầu" và thời trang hơn cả Trần Nhật. Tuy không phải là hàng hiệu từ đầu đến chân nhưng cả hai đều mặc đồ rất tinh tế. Là cặp đôi trong công việc, nên cả hai mặc đồ "đồng phục" trắng - đen và cùng cài khuy áo hình bông lúa bằng kim loại trông rất sang chảnh.

Nam địa thần do Alvin Lu thể hiện thì mặc áo vest kết hợp Kimono đi cùng với quần Tây đen tuyền. Nữ địa thần của Vi Xù thì mặc áo gilet phối với váy sơ mi trắng vừa thánh thiện nhưng cũng bí ẩn. Nếu để ý kỹ sẽ thấy, hai vị địa thần này còn rất coi trọng hương thơm và chất liệu cuộc sống. Đi đâu cũng phải có hương thơm trên người. Bên hông mỗi địa thần lúc nào cũng đeo một lọ tinh dầu dạng treo trên áo.

Giới thiệu bộ 3 vong linh sành điệu ở Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp -  Linh hồn ngàn năm diện toàn đồ hiệu? - Ảnh 9.

Gu thời trang cũng tinh tế, sành điệu không kém của hai linh hồn ngàn năm.

Theo lý thuyết mà Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp đưa ra, thì địa thần vốn là một linh hồn tốt. Sau khi tích đủ đạo hạnh hoặc công đức và qua đời, người đó sẽ được đi đầu thai và trở thành địa thần. Trần Nhật nếu chịu đi đầu thai cũng sẽ trở thành một địa thần.

Từ đây, có thể thấy là địa thần là một chức quan âm giới có khá là nhiều bổng lộc. Vì cả ba vị địa thần nói trên đều khá là... dư dả và có thể theo đuổi sở thích ăn mặc thời thượng. Đối với các tín đồ thời trang mà nói thì đây quả là một công việc xứng đáng phấn đấu sau khi sang thế giới bên kia. Đồng thời, nếu làm địa thần, hồn ma ngàn năm mà được ăn sung mặc sướng như thế này quả là một nguồn động lực mạnh mẽ để chúng ta sống tốt, tích đức bớt nghiệp để còn được... làm quan sau này. Đúng không mọi người?

Thăm dò ý kiến

Có ai cảm thấy được "truyền cảm hứng" để sau này được làm hồn ma sành điệu như trong "Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp" chưa?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 04/10.