Blood: Vết đen trong sự nghiệp của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, dở đến tận 4 năm sau ai cũng nhớ!

LF, Theo Helino 01:28 19/08/2019

Vào sáng 18/8, Goo Hye Sun chính thức thông báo trên Instagram cá nhân về việc cô và chàng phi công trẻ Ahn Jae Hyun sẽ ly hôn vì chàng thay lòng đổi dạ. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, hãy cùng nhìn lại Blood - bộ phim thảm hoạ đã se duyên cho đôi trẻ.

Blood (tựa Việt: Bác Sĩ Ma Cà Rồng) là bộ phim đầu tiên Ahn Jae Hyun được thủ vai chính, và cũng chính nhờ bộ phim này Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun chính thức phải lòng nhau. Có điều khi đào lại diễn xuất của cả 2 nam nữ chính trong Blood người hâm mộ đều lấy làm khó hiểu vì… đóng dở như thế kia không hiểu sao lại yêu nhau được nhỉ?

Blood: Vết đen trong sự nghiệp của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, dở đến tận 4 năm sau ai cũng nhớ! - Ảnh 1.

Blood – nơi tình yêu bắt đầu hay nơi nghiệt duyên bắt đầu?

Bộ phim lấy bối cảnh xoay quanh một bệnh viện mà nơi đó các ma cà rồng chính là bác sĩ. Những con ma cà rồng này đã phải đấu tranh giữa cái thiện và ác trong tâm của mình khi trách nhiệm phải cứu bệnh nhân nhưng cũng phải thỏa mãn được cơn khát máu của mình. Ahn Jae Hyun vào vai Park Ji Sang, một bác sĩ phẫu thuật có tất cả mọi thứ từ nhan sắc, tiền tài đến danh tiếng. Nhưng thứ anh muốn chỉ là được sống như một con người bình thường. Goo Hye Sun vào vai Yoo Ri Tae, cháu gái thiên tài của viện trưởng viện ma cà rồng. Trong một lần đi dã ngoại, Yoo Ri Tae bị sói tấn công và được Park Ji Sang cứu mạng. Mối tình của họ bắt đầu từ giây phút đó khi chàng ra tay nghĩa hiệp cứu cô nàng ngây thơ Yoo Ri Tae.

Blood: Vết đen trong sự nghiệp của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, dở đến tận 4 năm sau ai cũng nhớ! - Ảnh 2.

Blood lấy bối cảnh xoay quanh một bệnh viện mà nơi đó các ma cà rồng chính là bác sĩ

Blood được ra mắt vào năm 2015 khi phong trào phim về ma cà rồng đã đang dần thoái trào. Với kịch bản nhàm chán cộng diễn xuất dở tệ của cả Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun bộ phim đã "vinh dự" được khán giả bầu chọn là bộ phim nhạt nhẽo nhất vào năm 2015. Khán giả lúc đó đều thấy làm lạ là vì sao cả hai người chả có 1 tẹo phản ứng hóa học nào trong phim lại có thể thành cặp đôi vạn người ngưỡng mộ được. Trong khi, Ahn Jae Hyun vẫn được mọi người châm chước vì lần đầu đóng vai chính có thể bị khớp thì Goo Hye Sun lại bị chỉ trích thảm thương vì diễn xuất lố, cái gì cũng trợn to mắt lên của mình.

Blood: Vết đen trong sự nghiệp của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, dở đến tận 4 năm sau ai cũng nhớ! - Ảnh 3.

Goo Hye Sun liên tục nhận chỉ trích vì đóng phim 10 năm mà diễn xuất vẫn siêu tệ lậu.

Blood: Vết đen trong sự nghiệp của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, dở đến tận 4 năm sau ai cũng nhớ! - Ảnh 4.

Ahn Jae Hyun cũng chả khá khẩm gì hơn vì biểu cảm gượng gạo và đơ toàn tập.

Blood: Vết đen trong sự nghiệp của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, dở đến tận 4 năm sau ai cũng nhớ! - Ảnh 5.

Một trong những phân cảnh bị chê nhiều nhất của Ahn Jae Hyun là khi anh bị bắn nhưng lại diễn y chang như đang đi quẩy trong bar.

Blood: Vết đen trong sự nghiệp của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, dở đến tận 4 năm sau ai cũng nhớ! - Ảnh 6.

Nụ hôn lãng mạn của cặp đôi bị đánh giá là nhạt toẹt và thiếu cảm xúc.

Ngay cả lúc đóng phân cảnh hôn nồng cháy thì Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun cũng đã bị chỉ trích vì nụ hôn chả có tí cảm xúc rung động gì, không khác hôn…"cá" là mấy. Ngày trước, trong một show truyền hình, Ahn Jae Hyun chia sẻ là đã bị Goo Hye Sun cướp mất nụ hôn đầu giữa hai người trước lúc quay cảnh này. Cư dân mạng đều khó hiểu rằng tại sao bên ngoài ngọt ngào thế mà lên phim lại nhạt nhẽo chán phèo thế kia.

Blood: Vết đen trong sự nghiệp của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, dở đến tận 4 năm sau ai cũng nhớ! - Ảnh 7.

Chuyện chả ai ngờ là mam thần mặt đơ cùng nữ thần diễn lố hóa ra lại yêu nhau ngoài đời.

Ngay cả tập cuối của Blood cũng bị chỉ trích vì thiếu tính logic và gây hoang mang cho người xem. Park Ji Sang lẽ ra đã phải chết trong vòng tay của Yoo Ri Tae nhưng không hiểu sao lại đột nhiên sống lại và trở lại tìm cô. Mặc dù cái kết có hậu nhưng lại khiến kịch bản hoàn toàn vô lý và sạn to đùng khiến người xem bất bình và khó hiểu vì chả được giải thích lí do tại sao bác sĩ ma cà rồng Park Ji Sang lại đột nhiên đội mồ sống dậy.

Blood: Vết đen trong sự nghiệp của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, dở đến tận 4 năm sau ai cũng nhớ! - Ảnh 8.
Blood: Vết đen trong sự nghiệp của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, dở đến tận 4 năm sau ai cũng nhớ! - Ảnh 9.

Khán giả khóc hết nước mắt vì tưởng cái kết buồn.

Blood: Vết đen trong sự nghiệp của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, dở đến tận 4 năm sau ai cũng nhớ! - Ảnh 10.
Blood: Vết đen trong sự nghiệp của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, dở đến tận 4 năm sau ai cũng nhớ! - Ảnh 11.

Ai dè không hiểu tại sao anh lại đội mồ sống dậy.

Blood cũng có rating trung bình siêu tệ 4.7% đối với bộ phim được đầu tư khá tốt. Dù vậy bộ phim cũng đã có công làm bàn đạp cho chuyện tình "như mộng" của Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun. Nhưng có vẻ, Goo Hye Sun và Anh Jae Hyun không được may mắn như Park Ji Sang và Yoo Ri Tae khi không thể bên nhau trọn đời. Đúng là chuyện tình đẹp chỉ có thể ở trên phim thôi các mọt phim ạ.

Blood: Vết đen trong sự nghiệp của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, dở đến tận 4 năm sau ai cũng nhớ! - Ảnh 12.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở - chắc là câu nói đúng nhất cho các cặp đôi showbiz Hàn vào năm 2019 này