Bình thường lên đồ cũng xinh, mỗi tội cứ đến Fashion Week là Hoa Hậu Mỹ Linh lại mặc linh tinh vì ham... "giật giũ"

Boredom, Theo Helino 20:32 29/10/2018

Xem ra những lần bước ra khỏi vòng an toàn của Hoa hậu Mỹ Linh đều để lại những dấu ấn không bao giờ quên nổi, đặc biệt là khi người đẹp này bước chân đến Fashion Week.

Thời trang cũng như đời sống, trăm sắc mà lại ngàn vẻ.

"Bánh bèo" có, cá tính có, cầu kỳ lộng lẫy cũng có mà tinh giản thoải mái cũng chẳng thiếu. Thậm chí, một số nam nhân nữ tử còn được trời sinh ra diện mạo lẫn thần thái theo dạng "hữu xạ tự nhiên hương", trăm dạng trang phục cũng đều chinh phục ngon ơ, hay thường gọi là "tắc kè hoa" biến hóa tài tình. Nói về dạng này, đúng với ai thì không biết chứ tuyệt nhiên chẳng thể nào là Hoa hậu Mỹ Linh.

Bình thường cũng váy áo thướt tha, diện mạo rạng ngời như bông hoa tươi thắm nào có kém cạnh ai. Ấy thế mà cứ dò dẫm đến thảm đỏ của VIFW là y như rằng, lần nào cũng như lần nấy: cá tính không tới, đằm thắm chẳng xong, áo này đi với quần kia lệch lạc rối rắm... khiến công chúng cảm thấy vô cùng uổng phí cho cả một bầu trời nhan sắc.

Bình thường lên đồ cũng xinh, mỗi tội cứ đến Fashion Week là Hoa Hậu Mỹ Linh lại mặc linh tinh vì ham... giật giũ - Ảnh 1.

Đến góp mặt ngày cuối của VIFW, Hoa hậu Mỹ Linh giật được spotlight ngay lập tức vì... mặc xấu. Không an toàn như mọi khi, nàng Hậu diện đầm thêu họa tiết ánh kim khá nổi bật nhưng lại còn vớ thêm chiếc áo cardigan như "của gia bảo" được truyền từ đời ông bà ngoại.

Bình thường lên đồ cũng xinh, mỗi tội cứ đến Fashion Week là Hoa Hậu Mỹ Linh lại mặc linh tinh vì ham... giật giũ - Ảnh 2.

Phối thêm cùng đôi boots cao đến đầu gối, trang phục của Mỹ Linh quả là đông không ra đông, hè chẳng phải hè, già trẻ hay chăng cũng lẫn lộn không phân định được ngô khoai ra sao.

Bình thường lên đồ cũng xinh, mỗi tội cứ đến Fashion Week là Hoa Hậu Mỹ Linh lại mặc linh tinh vì ham... giật giũ - Ảnh 3.

Thế nhưng, nếu so với chiếc áo dài "chổi lông gà" mà cô nàng diện đến VIFW hơn 1 năm rưỡi trước thì ít ra đã có một sự tiến bộ đáng kể.

Bình thường lên đồ cũng xinh, mỗi tội cứ đến Fashion Week là Hoa Hậu Mỹ Linh lại mặc linh tinh vì ham... giật giũ - Ảnh 4.

Đây ắt là bộ cánh xấu để đời trong suốt sự nghiệp chinh chiến thảm đỏ của Hoa hậu Việt Nam 2018.

Bình thường lên đồ cũng xinh, mỗi tội cứ đến Fashion Week là Hoa Hậu Mỹ Linh lại mặc linh tinh vì ham... giật giũ - Ảnh 5.

Có lẽ lời khuyên toàn vẹn nhất để dành cho Hoa hậu Mỹ Linh chỉ đơn thuần trong 4 chữ: "hãy là chính mình" thay vì gồng gánh để trở nên cá tính, loay hoay trong những bộ cánh vốn không sinh ra để dành cho mình. Nào đính kim sa, nào sequin, lại còn cả corset bó chịt eo và tóc mái phồng khiến cho tổng thể của nàng ta thật nặng nề khó cảm.

Bình thường lên đồ cũng xinh, mỗi tội cứ đến Fashion Week là Hoa Hậu Mỹ Linh lại mặc linh tinh vì ham... giật giũ - Ảnh 6.

Ở mùa trước của VIFW, chiếc áo dài của người đẹp Hà thành diện đến ngày khai mạc cũng ghi dấu ấn khó quên vì rực rỡ lòe loẹt, trăm sắc cùng đua chen từ đầu đến chân. Giới mộ điệu còn đùa rằng bộ cánh khiến họ liên tưởng ngay đến... bảng nguyên tố hóa học.

Bình thường lên đồ cũng xinh, mỗi tội cứ đến Fashion Week là Hoa Hậu Mỹ Linh lại mặc linh tinh vì ham... giật giũ - Ảnh 7.

Đây có lẽ là bộ cánh hiếm hoi duy nhất mà Đỗ Mỹ Linh lựa chọn đúng khi đến VIFW. Mỗi tội, nếu cô thay kiểu tóc búi nặng trình trịch lại "dừ như mợ" này bằng những lối búi khác nhẹ nhàng thanh tao hơn thì tổng thể sẽ thập phần mỹ mãn.

Chẳng bù những ca mặc xấu tại VIFW, các thảm đỏ thời trang khác của NTK Đỗ Mạnh Cường, Đỗ Long, Chung Thanh Phong, Lê Thanh Hòa... công chúng lại thấy được một Đỗ Mỹ Linh vững vàng phong độ nếu không nói là rất đẹp, chỉn chu và phù hợp. Thế nên Linh ơi, trời sinh "bánh bèo" ra sao thì cứ để vậy nhé đừng cố để "giật giũ" làm chi!