Bình Dương: Thiếu niên 15 tuổi ăn trộm đồ lót xong còn viết "thư tình" và để lại số điện thoại cho nữ công nhân

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 16:10 22/01/2018

Nhận tin báo từ nữ công nhân trình báo về việc bị kẻ lạ mặt chuyên trộm đồ lót và viết "thư tình" để lại, nhóm hiệp sĩ Bình Dương vào cuộc làm rõ thì bất ngờ phát hiện kẻ biến thái là 1 thiếu niên chỉ mới 15 tuổi.

Khoảng 6h30 ngày 22/1, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Phạm Tấn Thanh, Trần Phước Lộc, Lê Quốc Nhã, Nguyễn Công Hậu và Hoàng Viết Tâm tuần tra trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương thì nhận được cuộc gọi điện thoại từ chị N.T.D.T. (SN 1993, quê Tây Ninh, trú ở phường Phú Hòa) về việc dãy phòng trọ chị ở thường xuyên mất đồ lót phụ nữ.

Chị T. cho biết, trong mấy ngày gần đây dãy phòng trọ của chị mất rất nhiều đồ lót nữ. Thậm chí, kẻ biến thái còn viết "thư tình" nhét vào bên trong phòng của chị với nội dung thô tục, trong đó còn cho cả số điện thoại để chị T. liên hệ.

Kẻ biến thái để lại nhiều tờ giấy với nội dung thô tục, đe dọa nữ công nhân, còn kèm theo số điện thoại.

Chị T. cho biết thêm, chị đi làm công nhân ca đêm, hơn 22h mới về tới phòng trọ, gặp sự việc như vậy nên tâm lý rất là hoang mang và lo sợ.

Nhận trình báo của chị T., nhóm hiệp sĩ đã vào cuộc điều tra làm rõ truy xét. Đến 10h cùng ngày, đội đã tìm được đối tượng nghi vấn. Theo đó, đối tượng là 1 thiếu niên có tên H.K.G.L. (SN 2003), đã nghỉ học và ở nhà ăn chơi. 

Bình Dương: Thiếu niên 15 tuổi ăn trộm đồ lót xong còn viết thư tình và để lại số điện thoại cho nữ công nhân - Ảnh 2.

Thiếu niên bị nhóm hiệp sĩ tìm đến tận nhà.

Bị đội hiệp sĩ tìm tận đến nhà gặp bố mẹ, thiếu niên trên không chịu thừa nhận đã lấy đồ lót phụ nữ. Sau một hồi các hiệp sĩ đấu tranh cũng như đưa ra các bằng chứng, thiếu niên này mới chịu cúi đầu nhận tội, chấp nhận xin lỗi chị T. và hứa với gia đình sẽ không tái phạm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày