Biết tin gì chưa? Đến mùa hồng chín ở Đà Lạt rồi đó, muốn có bộ ảnh đẹp như phim Hàn thế này thì lưu gấp loạt địa chỉ check-in dưới đây nhé!

Bonlivie, Theo Nhịp Sống Việt 16:40 17/09/2019

Đà Lạt đi đâu cũng thấy vườn hồng nhưng nơi check-in đẹp nhất thì không phải ai cũng biết. Đảm bảo list địa chỉ dưới đây sẽ giúp bạn có những bức ảnh sống ảo thành công.

Đối với nhiều người, đi du lịch Đà Lạt mà không tranh thủ chụp hình sống ảo thì đúng là phí phạm. Nhưng suốt ngày cứ check-in toàn những địa điểm quen thuộc thì ai mà không chán. Mách nước cho hội ghiền Đà Lạt nè, thời điểm này đang vào mùa hồng chín ở Đà Lạt đó, nhanh chân đến chụp choẹt đi là vừa rồi nè. Đảm bảo loạt background vườn hồng xinh xắn này sẽ đổi gió cực mạnh cho những tấm hình du lịch của bạn đấy!

Biết tin gì chưa? Đến mùa hồng chín ở Đà Lạt rồi đó, muốn có bộ ảnh đẹp như phim Hàn thế này thì lưu gấp loạt địa chỉ check-in dưới đây nhé! - Ảnh 1.

Đẹp như đi du lịch ở Hàn luôn nhé!

Được biết, ở Đà Lạt có khá nhiều vườn hồng đang vào mùa trĩu quả. Dọc hai bên đường đến đèo Mimosa, đường lên đồi chè..., bạn sẽ choáng ngợp bởi màu cam của một rừng hồng đang chín đang chờ tới ngày thu hoạch. Có thể, chỉ mới nghe qua thì bạn vẫn chưa hình dung được độ ảo diệu của background sống ảo mới được khai phá này nhưng khi đến nơi đảm bảo sẽ mê tít cho xem.

Mượn luôn quả hồng làm đạo cụ sống ảo nè!

Vì đang vào mùa thu hoạch nên có khá nhiều vườn hồng để bạn đến check-in. Có thể kể qua một vài địa điểm như khu vực Dinh III Bảo Đại, đường vào đồi chè Cầu Đất, đường Triệu Việt Vương... Tuy nhiên, hot nhất phải kể đến vườn hồng nằm phía bên phải ở cuối chân đèo Mimosa. Ở đây có nhiều cây thấp đang sai trái sát mặt đất, tạo điều kiện cho bạn tha hồ tạo dáng nhé. Tuy nhiên, bạn cũng nên có ý thức giữ gìn, bảo vệ vườn hồng bằng cách không ngắt cành, hái quả tuỳ tiện, không xả rác hoặc giẫm đạp lên cây… Lúc chụp hình xong bạn cũng có thể mua ủng hộ các cô chú chủ vườn nữa.

Đọc đến đây chắc nhiều người cũng đang sốt ruột ngóng chờ thông tin chỉ dẫn cách thức đi đến vườn hồng này đúng không? Theo kinh nghiệm của nhiều tín đồ du lịch, có 2 cách di chuyển phổ biến nhất: Cách thứ nhất, bạn có thể đi theo hướng đường Hùng Vương đến bùng binh rẻ phải vào đường Khe Sanh. Sau đó tiếp tục chạy thẳng xuống cuối đèo là đến. Cách thứ hai, bạn có thể đi đường đèo Prenn để xuống khu vực này sau đó vòng lại một xíu là tới nơi vì đèo Mimosa và Prenn nằm khá gần nhau.

Biết tin gì chưa? Đến mùa hồng chín ở Đà Lạt rồi đó, muốn có bộ ảnh đẹp như phim Hàn thế này thì lưu gấp loạt địa chỉ check-in dưới đây nhé! - Ảnh 4.

Để có một bức hình "sống ảo" xịn xò tại vườn hồng ở Đà Lạt, nhớ chuẩn bị trang phục thật chỉn chu, nhưng đừng loè loẹt hay nhiều hoạ tiết nổi bật quá nếu không muốn bức ảnh trông rối mắt nhé.

Biết tin gì chưa? Đến mùa hồng chín ở Đà Lạt rồi đó, muốn có bộ ảnh đẹp như phim Hàn thế này thì lưu gấp loạt địa chỉ check-in dưới đây nhé! - Ảnh 5.

Đường vào đồi chè Cầu Đất. Đường Triệu Việt Vương hay quanh khu vực Dinh III Bảo Đại, khúc này rất nhiều cây hồng mọc dại quanh đường… Đường Khe Sanh (từ trung tâm TP. Đà Lạt, chạy theo đường Trần Hưng Đạo, cứ đi cho đến khi thấy chân đèo Mimosa là bạn đã đến rồi).

Biết tin gì chưa? Đến mùa hồng chín ở Đà Lạt rồi đó, muốn có bộ ảnh đẹp như phim Hàn thế này thì lưu gấp loạt địa chỉ check-in dưới đây nhé! - Ảnh 6.

Ảnh: Nguyễn Thế Vinh