Bị u xương ác tính phải cắt bỏ phần chân dưới đầu gối, cô bé 14 tuổi vẫn làm được điều kỳ diệu khiến nhiều người khâm phục

Bảo Nhi, Theo Thời Đại 13:45 15/09/2017

Mắc bệnh u xương ác tính, Gabi Shull phải phẫu thuật cắt bỏ phần chân dưới đầu gối. Điều này có nghĩa là, em sẽ không thể thực hiện được ước mơ trở thành một vũ công ba lê. Tuy nhiên, chỉ một năm sau khi gắn chân giả, em đã có thể thỏa sức nhảy ba lê và khơi nguồn cảm hứng cho nhiều người khác.

Đó chính là câu chuyện nghị lực đầy phi thường của nữ sinh Gabi Shull, sống ở tiểu bang Missouri (Mỹ). Cô bé được chẩn đoán mắc bệnh u xương ác tính vào năm 9 tuổi và buộc phải phẫu thuật cắt bỏ phần chân dưới đầu gối. Tin dữ này tưởng chừng như sẽ dập tắt ước mơ trở thành vũ công ba lê của em trong suốt ba năm qua. 

Bị u xương ác tính phải cắt bỏ phần chân dưới đầu gối, cô bé 14 tuổi vẫn làm được điều kỳ diệu khiến nhiều người khâm phục - Ảnh 1.

Cô bé được chẩn đoán mắc bệnh u xương ác tính vào năm 9 tuổi và buộc phải phẫu thuật cắt bỏ phần chân dưới đầu gối.

Thế nhưng, nhờ vào sự thành công của ca phẫu thuật nối ghép bàn chân với phần đùi bị cụt, cô gái 14 tuổi một lần nữa đã có thể đứng dậy bằng chính đôi chân của mình.

Gabi kể lại, em cảm thấy có gì đó bất ổn từ sau lần ngã, gây ra chấn thương ở đầu gối trong lúc đang trượt băng vào tháng 1 năm 2011.

Bị u xương ác tính phải cắt bỏ phần chân dưới đầu gối, cô bé 14 tuổi vẫn làm được điều kỳ diệu khiến nhiều người khâm phục - Ảnh 2.

Ban đầu, bố mẹ Gabi chỉ nghĩ đây là vết thâm tím bình thường. Nhưng sau hai tuần, tình hình của Gabi không khá hơn, vì thế, họ đã đưa em đến bệnh viện để chụp X-quang. Ban đầu, các bác sĩ cho rằng, em chỉ bị gãy xương nhưng những kết quả vài tuần sau đó chứng minh rằng, em đã mắc bệnh ung thư.

Mẹ của Gabi, cô Debbie nói: "Chúng tôi đã đi khám bác sĩ và ông ấy nói với tôi rằng, con gái tôi mắc u xương ác tính."

"Khi đó, chúng tôi hoàn toàn bị sốc. Bác sĩ đã phải lặp lại những gì vừa nói bởi vì tôi không thể tin vào tai mình."

Bị u xương ác tính phải cắt bỏ phần chân dưới đầu gối, cô bé 14 tuổi vẫn làm được điều kỳ diệu khiến nhiều người khâm phục - Ảnh 3.

"Gabi hỏi tôi tại sao điều kinh khủng này lại xảy ra với cháu và chúng tôi an ủi con rằng, đôi khi những điều tồi tệ xảy đến với những người lương thiện. Chúng ta không biết tại sao nhưng vẫn phải cố gắng hết mình để vượt qua và đó là cách chúng tôi đã làm."

Nhưng bác sĩ đã trả lại cho Gabi tự do đi lại bằng chính đôi chân của mình nhờ vào ca phẫu thuật chỉnh hình đầu gối mang tính đột phá.

Gabi bắt đầu liệu trình hoá trị 12 tuần để thu nhỏ khối u đạt nhằm đạt đến kích cỡ có thể phẫu thuật cắt bỏ được. 

Bị u xương ác tính phải cắt bỏ phần chân dưới đầu gối, cô bé 14 tuổi vẫn làm được điều kỳ diệu khiến nhiều người khâm phục - Ảnh 4.

Không đơn giản là bị thâm tím, bác sĩ phát hiện Gabi bị u xương ác tính và buộc phải phẫu thuật cắt chân.

Em được điều trị nhiều lần và phải cắt cụt chân. Gia đình em đã chọn phương pháp phẫu thuật chỉnh hình đầu gối ít phổ biến nhất - phương pháp có thể nhìn thấy đầu gối bị cụt và bàn chân được xoay 180 độ ra sau rồi gắn lại vào phần đùi, mắt cá chân sẽ có vai trò mới như đầu gối của bệnh nhân.

Ca phẫu thuật thành công đã giúp em di chuyển bình thường hơn. Mẹ Gabi, cô Debbie nói: "Chúng tôi đã thảo luận với Gabi và cùng nhau xem các video trẻ nhỏ chơi trượt patin, leo núi địa hình và trượt nước sau khi làm phẫu thuật để động viên con gái.’’

Gia đình tôi tự nhủ rằng, cách phẫu thuật này sẽ chẳng để lại khuyết điểm nào về ngoại hình, mà phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận vấn đề và nếu bạn vượt qua được mặc cảm đó để tập trung cải thiện chất lượng cuộc sống của mình, bạn cũng sẽ có tất cả mọi thứ như bao người và không bị mất gì cả.

Bị u xương ác tính phải cắt bỏ phần chân dưới đầu gối, cô bé 14 tuổi vẫn làm được điều kỳ diệu khiến nhiều người khâm phục - Ảnh 5.

Hiện tại, Gabi không chỉ là một vũ công balê xuất sắc mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho những giáo viên dạy múa và các bạn học múa.

"Mỗi năm, khoảng 12 cuộc phẫu thuật chỉnh hình được tiến hành ở Hoa Kỳ và trường hợp của Gabi không phải là ca phẫu thuật thông thường".

Với Gabi, động lực duy nhất giúp em vượt qua mọi khó khăn chính là tình yêu của em dành cho ba lê. 

Sau khi phẫu thuật, Gabi phải mất một năm tập luyện để có thể đi lại được trên chính đôi chân của mình và một năm nữa để quay lại việc nhảy ba lê.

Bị u xương ác tính phải cắt bỏ phần chân dưới đầu gối, cô bé 14 tuổi vẫn làm được điều kỳ diệu khiến nhiều người khâm phục - Ảnh 6.

"Lúc tôi mất đi một chân, lần đầu bác sĩ gọi tôi và giúp tôi có thể ra khỏi giường bệnh", em nói.

"Nhưng động lực thúc đẩy tôi làm được điều này chính là ý nghĩ, mình có thể nhảy múa trở lại bởi vì ba lê chính là đam mê của tôi. Tuy nhiên, điều đó không dễ dàng chút nào."

Gabi tiết lộ: "Đầu tiên là đau đớn. Tôi rất sợ khi đặt trọng lượng cơ thể dồn xuống chân và sau đó tôi phải cố gắng cử động mắt cá chân bởi vì nó đã tê cứng.

"Tôi mất khoảng một năm và một vài buổi với huấn luyện viên riêng để thực hiện những bước đi đầu tiên mà không cần sự trợ giúp. Và điều tuyệt với nhất là một năm sau đó, tôi có thể biểu diễn trên sân khấu.

Bị u xương ác tính phải cắt bỏ phần chân dưới đầu gối, cô bé 14 tuổi vẫn làm được điều kỳ diệu khiến nhiều người khâm phục - Ảnh 7.

Hình ảnh Gabi sau 12 tuần hóa trị vật vã.

Mẹ Gabi , cô Debbie nói: "Con bé đã làm được nhiều điều hơn bất cứ ai mong đợi.

"Nó là một đứa trẻ kiên quyết và không ai trong số chúng tôi xem con bé là người tàn tật. Đôi khi chúng tôi chẳng còn nhớ là con tôi đang đứng trên một chiếc chân giả".

Bị u xương ác tính phải cắt bỏ phần chân dưới đầu gối, cô bé 14 tuổi vẫn làm được điều kỳ diệu khiến nhiều người khâm phục - Ảnh 8.

Ca phẫu thuật chỉnh hình đầu gối thành công đã giúp Gabi tiếp tục được sống với niềm đam mê nhảy múa của mình.

Và Gabi thậm chí còn có những ước mơ lớn hơn cho tương lai.

"Sau này lớn lên, tôi muốn học chuyên về nhi khoa tại các trường cao đẳng hoặc làm việc như một y tá, nhà khoa học với mong muốn tìm ra phương pháp chữa ung thư."

"Nếu tôi có thể đánh bại ung thư và sống cả đời với chân giả cũng như học cách làm lại mọi thứ từ đầu thì tôi tin rằng, tôi có thể làm bất cứ điều gì".

Bị u xương ác tính phải cắt bỏ phần chân dưới đầu gối, cô bé 14 tuổi vẫn làm được điều kỳ diệu khiến nhiều người khâm phục - Ảnh 9.

Tấm hình gia đình của cô bé Gabi.