Bị tuyên án tử, kẻ sát hại 4 bà cháu quay về phía người nhà nạn nhân cười gây nên cảnh hỗn loạn

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:56 16/12/2016

Nhận thấy hành vi đặc biệt nghiêm trọng của bị cáo Doãn Trung Dũng, người sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh, HĐXX tuyên Dũng mức án tử hình. Nghe xong, Dũng quay về phía người nhà nạn nhân cười khiến nhiều người bức xúc.

Sáng ngày 16/12, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đưa vụ án sát hại 4 bà cháu xảy ra trên địa phận TP Uông Bí ra xét xử. Bị cáo là Doãn Trung Dũng (SN 1971, ở phường Trưng Vương, TP Uông Bí) với 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Điều khiến nhiều người bức xúc là trước khi ra khỏi phòng xử án lúc hơn 12h trưa, Doãn Trung Dũng quay lại nhoẻn miệng cười với gia đình bị hại. Hành động này khiến người thân của các nạn nhân bức xúc, gây nên cảnh hỗn loạn. Lực lượng cảnh sát ngay sau đó được huy động rất đông để đảm bảo an ninh quanh khu vực tòa án.

Sau gần 3 tháng kể từ khi gây án, hôm nay bị cáo Dũng tỏ vẻ mệt mỏi. Khi được yêu cầu, bị cáo Doãn Trung Dũng kể lại toàn bộ diễn biến vụ án 4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh. Những người chứng kiến tại phiên tòa bàng hoàng khi bị cáo khai rành mạch rõ ràng từng hành vi tội ác trước vành móng ngựa.

Bị tuyên án tử, kẻ sát hại 4 bà cháu quay về phía người nhà nạn nhân cười gây nên cảnh hỗn loạn - Ảnh 1.

Doãn Trung Dũng tại phiên tòa.

Dũng khai, sáng 24/9, sau khi gây án, lục tìm tiền không có, bị cáo mới lấy hoa tai và nhẫn vàng của bà Hát. Sau đó, Dũng thản nhiên về nhà, tắm, thay áo có dính máu rồi chở vợ đi làm. Chủ tọa hỏi khi gây án xong có nói cho vợ biết không? Dũng trả lời: "không". Dũng khai tiếp, chiều 24/9 đi bán nhẫn và hoa tai lấy của bà Hát được tiền, y dùng mua ma túy, sau đó về nhà đánh bạc. Đang đánh bạc, phát hiện có công an đến nhà, Dũng bỏ trốn ra bờ sông.

Đêm 24/9, Dũng lẩn trốn quanh khu vực bờ sông. Dũng cởi bỏ hết quần áo ngoài chỉ mặc đồ lót để tránh bị công an phát hiện. Sáng 25/9, Dũng về Hải Phòng, vào nhà dân lấy trộm quần áo và tìm đến nhà bác họ ở Phà Rừng, nói dối là trốn nợ, ở nhờ vài ngày. Dũng cũng khai ngày 26/9, đã đi mua 5 vỉ thuốc ngủ để uống, nhưng do là thảo dược "không ăn thua" nên đã nhờ một người anh họ mua 3 vỉ G10. Người này nhận lời mua hộ và hẹn Dũng ra quán cafe Ngọc Anh ở chân Cầu Bính. Khi Dũng vừa ra đến đây thì bị bắt.

Bị tuyên án tử, kẻ sát hại 4 bà cháu quay về phía người nhà nạn nhân cười gây nên cảnh hỗn loạn - Ảnh 2.

Rất đông người thân nạn nhân có mặt tại phiên tòa.

Tại phiên xét xử, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh nói căn cứ kết quả quá trình điều tra và quá trình xét hỏi tại tòa cho thấy hành vi của Doãn Trung Dũng phạm vào các tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Bị tuyên án tử, kẻ sát hại 4 bà cháu quay về phía người nhà nạn nhân cười gây nên cảnh hỗn loạn - Ảnh 3.

Sau khi tòa tuyên án, nhiều người thân nạn nhân bức xúc trước hành động của bị cáo gây nên cảnh hỗn loạn.

Khi HĐXX vừa tuyên bố giải lao trước khi nghị án, nhiều người thân của các nạn nhân lớn tiếng lăng mạ, cố tìm cách tiếp cận mẹ ruột và vợ của Dũng để tấn công. Hơn chục cảnh sát ra sức ngăn cản hai bên để giữ trật tự. Ngay lập tức, nhiều cảnh sát hỗ trợ đưa người nhà bị cáo Dũng ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Bị tuyên án tử, kẻ sát hại 4 bà cháu quay về phía người nhà nạn nhân cười gây nên cảnh hỗn loạn - Ảnh 4.

Rất đông lực lượng công an có mặt sau phiên xét xử để đảm bảo an ninh.

Sau khi nghị án, căn cứ lời khai của bị cáo tại tòa và kết quả điều tra, HĐXX nhận thấy Doãn Trung Dũng gây tội ác xuất phát từ mục đích cá nhân, có tính toán. HĐXX đánh giá, bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. VKSND truy tố Doãn Trung Dũng các tội "Giết người" và "Cướp tài sản" là hoàn toàn có căn cứ. Hành vi của bị cáo Dũng man rợ, sát hại nhiều người để cướp tài sản. Do đó, HĐXX tuyên Dũng tử hình tội "Giết người"; tử hình tội "Cướp tài sản". Tổng hình phạt đối với Doãn Trung Dũng là tử hình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày