Bị suy thận trong lúc đi du lịch, người đàn ông qua đời sau khi bệnh viện đột ngột rút máy móc điều trị khỏi cơ thể

HANA, Theo Helino 12:07 23/02/2018

Chỉ vì bảo hiểm của Adrian mất hiệu lực, bệnh viện đã rút ống thở, bỏ mặc chàng trai người Anh đến chết trong khi gia đình anh cố gắng xoay xở kiếm tiền viện phí.

Cho đến bây giờ, đôi vợ chồng sinh sống tại Anh vẫn còn chưa nguôi ngoai khỏi cú shock mất con trai sau khi bệnh viện nơi anh nằm rút ống thở ra khỏi cơ thể do bảo hiểm du lịch của anh đã hết hiệu lực trong chuyến đi du lịch tới Ai Cập vào giữa năm ngoái.

Bị suy thận trong lúc đi du lịch, người đàn ông qua đời sau khi bệnh viện đột ngột rút máy móc điều trị khỏi cơ thể - Ảnh 1.

Được biết, người đàn ông xấu số này tên là Adrian King, 39 tuổi, sinh sống tại vương quốc Anh. Vào tháng 5 năm ngoái, Adrian đã cùng bạn gái của mình du lịch đến khu nghỉ mát biển Đỏ thuộc thành phố Hurghada, Ai Cập. 

Khi đang cưỡi lạc đà băng qua sa mạc cùng bạn gái, Adrian đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rồi đổ bệnh. Anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện thành phố cấp cứu, tại đây các bác sĩ cho biết anh bị suy thận cấp rồi bắt đầu tiến hành chạy thận và duy trì sự sống bằng các loại máy móc. Lúc đó, Adrian đã hôn mê sâu.

Không lâu sau đó, phía bệnh viện nhanh chóng nhận được thông tin bảo hiểm của người đàn ông đã hết hiệu lực sau khi Adrian quên trình báo việc anh bị viêm phúc mạc vào 2 năm trước. Người ta lập tức cho dừng việc chữa trị trong ánh mắt ngỡ ngàng của bạn gái anh.

Bị suy thận trong lúc đi du lịch, người đàn ông qua đời sau khi bệnh viện đột ngột rút máy móc điều trị khỏi cơ thể - Ảnh 2.

Ông Charles Bumford, 59 tuổi, cha của Adrian cho biết: "Một người đàn ông đứng gần giường con trai tôi và nói với tôi rằng: Bảo hiểm này không có giá trị, ông phải trải tiền ngay hoặc là tôi sẽ rút máy thở ra".

"Ngay lúc đó tôi không thể nào xoay xở được 7000 bảng. Vậy là anh ta dừng công việc lại và bắt đầu rút máy móc ra khỏi người con tôi".

Càng khiến gia đình ông bất ngờ hơn chính là việc đại sứ quán Anh đã không có bất cứ hành động nào để giúp đỡ họ. Trong suốt thời gian con trai nằm viện, ông Charles đã liên hệ với đại sứ quán Anh 50 lần nhưng đều vô vọng. Cuối cùng, ông đành để con trai mình ra đi ở tuổi 39 vào ngày 29 tháng 5 tại bệnh viện El Gouna, thành phố Hurghada, Ai Cập.

Bị suy thận trong lúc đi du lịch, người đàn ông qua đời sau khi bệnh viện đột ngột rút máy móc điều trị khỏi cơ thể - Ảnh 3.

Mẹ của Adrian, Elaine Huxley cũng nói thêm: "Chúng tôi nhận được thư từ công ty bảo hiểm nói rằng giấy tờ đã không còn hiệu lực bởi vì Adrian đã quên trình báo với họ về việc từng nằm viện vào năm 2015 vì bệnh viêm phúc mạc". Tuy nhiên, "Thật đáng buồn khi những bác sĩ đã dừng chữa trị cho thằng bé chỉ bởi bảo hiểm tự động dừng hoạt động".

Sau vụ việc, nhân viên điều tra cao cấp của Anh, tiết lộ rằng Bệnh viện ở Ai Cập đã từ chối đưa ra các thông tin về cái chết của Adrian theo yêu cầu của bên Anh. Không có một ghi chép nào suốt 5 ngày điều trị cho đến khi anh qua đời vào ngày 29 tháng 5 năm ngoái tại đây.

Theo đó, trong ghi chép của nhân viên cấp cứu, Adrian qua đời do ngừng tuần hoàn máu nhưng đã bị người bạn gái có mặt tại đây bác bỏ.

"Họ chưa bao giờ nói rằng anh ấy bị ngừng tuần hoàn máu hay cái gì khác, mà chỉ cho biết việc chữa trị bị dừng lại do tiền viện phí đã hết. Tôi không thể làm gì khác. 

Tôi không thể tin tưởng bệnh viện này, họ đã nói dối. Bảo hiểm đã trả tiền để tôi ở khách sạn ngay sát bệnh viện, nhưng một nhân viên nói họ có thể kiếm một phòng ngay trong bệnh viện cho tôi, hãy nói với bên bảo hiểm rằng tôi không khỏe, họ chắc chắn sẽ trả tiền viện phí cho tôi. Nhưng tôi không cần, Adrian đã mỉm cười với tôi và họ nhìn thấy việc đó. Anh ấy dần tốt hơn. Đó là khi họ không biết bảo hiểm đã hết hiệu lực".

(Theo Daily mail)