Bị rắn hổ mang cắn, cậu bé 14 tuổi đăng ảnh lên Facebook nhờ giúp đỡ rồi đột ngột qua đời sau 12 tiếng

Skye, Theo Thời Đại 10:07 21/12/2017

Vì không được đưa tới bệnh viện kịp thời nên cậu bé 14 tuổi Aril sống tại Indonesia đã qua đời vào đêm ngày 11/12 sau khi bị rắn cắn 12 tiếng.

Theo Daily Mail đưa tin, một thiếu niên người Indonesia đã bị chính thú cưng của mình là một con rắn hổ mang cắn vào tay. Ngay sau đó, thiếu niên 14 tuổi đã đăng bức ảnh cánh tay bị cắn lên WhatsApp nhờ mọi người giúp đỡ. Tuy nhiên chỉ 12 tiếng sau, cậu thiếu niên đã qua đời.

Nạn nhân được xác nhận là Aril, sống tại miền tây Java, Indonesia. Aril đã bị rắn cắn trong khi đang cố gắng chụp một bức ảnh cùng "thú cưng".

Bị rắn hổ mang cắn, cậu bé 14 tuổi đăng ảnh lên Facebook nhờ giúp đỡ rồi đột ngột qua đời sau 12 tiếng - Ảnh 1.

Hai bức ảnh được Aril chia sẻ trên mạng.

Ngay sau khi bị rắn cắn, thiếu niên 14 tuổi đã đăng bức ảnh lên WhatsApp vào khoảng 9:50 sáng ngày 11/12 với hình ảnh con rắn đang bành mang đe dọa kẻ thù.

Bức ảnh được đăng với nội dung: "Tại sao không cười một chút?".

Sau đó, đến tầm 9:54, cậu tiếp tục đăng bức ảnh thứ 2 với cánh tay phải đầy máu. Aril đã lấy dây giày buộc quanh cánh tay để ngăn độc tố lan khắp cơ thể. "Giữa sự sống và cái chết" - nội dung của bức ảnh thứ 2 được đăng tải.

"Dòng status của Aril không phải để khoác lác cho mọi người mà để hỏi bạn bè giúp đỡ", mẹ của Aril, chị Neuis Marpuah trả lời phỏng vấn. Sau đó, Aril cũng đăng tải thêm một đoạn thông tin nữa: "Nếu ai đó coi tôi là bạn, làm ơn hãy đưa tôi tới bệnh viện".

Bị rắn hổ mang cắn, cậu bé 14 tuổi đăng ảnh lên Facebook nhờ giúp đỡ rồi đột ngột qua đời sau 12 tiếng - Ảnh 2.

Một người bạn đưa Aril tới bệnh viện sau đó.

Khoảng 1 giờ sau khi đăng tải lời kêu cứu, một người bạn đã tới và đưa Aril tới bệnh viện. Tuy nhiên khoảng 10h tối cùng ngày, các bác sĩ thông báo rằng cậu đã tử vong. 

Gia đình Aril cho biết cậu có nuôi một vài con rắn độc trong nhà.