Bí quyết độc đáo của người chuyên đi xây tổ ấm cầu vồng cho ong

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:01 08/04/2016

Bằng sự sáng tạo, anh chàng Mattia Menchetti đã làm nên những chiếc tổ ong rực rỡ sắc màu tựa như kính vạn hoa.

Bạn thử tưởng tượng xem, còn gì kinh khủng hơn nếu một sớm mai thức dậy, thấy ngay một tổ ong trước cửa nhà cơ chứ? Thế nhưng, với anh chàng sinh viên Mattia Menchetti thì tổ ong không đáng sợ chút nào, thậm chí trang hoàng tổ ong lại là một công việc rất thú vị.

Bí quyết độc đáo của người chuyên đi xây tổ ấm cầu vồng cho ong - Ảnh 1.

 Có lẽ đây là lần đầu tiên, chúng ta mới thấy tổ ong rực rỡ đến thế.

Thông thường, ong dùng bột gỗ kết hợp với nước dãi của chúng để xây tổ. Vì vậy, tổ ong luôn có màu nâu hoặc vàng. Tận dụng tập quán này, thay vì cho ong ăn cây, Mattia lại cho ong ăn giấy bìa màu. Thế nên, tổ ong của anh mới có màu sắc rực rỡ như kính vạn hoa. Bản thân Mattia cũng cảm thấy rất bất ngờ về ý tưởng độc đáo của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên côn trùng bị ảnh hưởng bởi phẩm màu nhân tạo. Vào năm 2012, người ta từng phát hiện ra những con ong màu xanh tuyệt đẹp ở Pháp. Sau nhiều nghiên cứu, họ kết luận rằng, do ăn phải đường từ nhà máy kẹo M&M gần đó nên chúng mới có màu sắc bắt mắt như vậy.

Được biết, Mattia hiện đang là sinh viên khoa sinh vật học của trường Đại học Florence, Ý. Do đam mê khám phá thiên nhiên từ nhỏ nên anh đã chọn ngành học này để tìm hiểu thêm về cuộc sống của các loài côn trùng, sâu bọ. Hy vọng trong tương lai, chàng sinh viên trẻ này sẽ còn nhiều phát minh thú vị hơn nữa.

Bí quyết độc đáo của người chuyên đi xây tổ ấm cầu vồng cho ong - Ảnh 2.

 Thay vì để ong ăn bột gỗ, Mattia lại cho chúng ăn các loại giấy bìa màu.

Bí quyết độc đáo của người chuyên đi xây tổ ấm cầu vồng cho ong - Ảnh 3.

 Cùng với sự kết hợp của nước dãi ong, anh đã thành công tạo ra loại tổ nhiều màu sắc rực rỡ đến thế.

Bí quyết độc đáo của người chuyên đi xây tổ ấm cầu vồng cho ong - Ảnh 4.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu côn trùng bị ảnh hưởng bởi phẩm màu nhân tạo. Vào năm 2012, người ta đã từng phát hiện ra loài ong xanh ở Pháp.

(Nguồn: Colossal)