Bị nghi là giả, tác giả bức ảnh chú cáo đóng băng vì quá lạnh lên tiếng

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 12:33 16/01/2017

Trước những phản ứng trái chiều của dư luận, tác giả bức ảnh chú cáo đóng băng vì quá lạnh đã lên tiếng kể lại toàn bộ sự việc mà mình được chứng kiến.

Thời gian qua, thời tiết khắc nghiệt tại nhiều khu vực ở châu Âu đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống, sinh hoạt của người dân và cả những loài sinh vật đáng thương. Hình ảnh chú cáo chết thảm vì bị đóng băng sau khi rơi xuống hồ nước là một trong những bức hình gây ám ảnh nhất về tình hình thời tiết khắc nghiệt đang diễn ra tại nhiều nước những ngày qua.

 Đoạn video quay lại hình ảnh chú cáo chết cứng vì bị đóng băng dưới hồ nước lạnh.

Sau khi bức ảnh được đăng tải và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, nhiều người dùng mạng đã lên tiếng chỉ trích tác giả bức ảnh khi biết rằng ông đã trưng bày tảng băng có chú cáo bên ngoài nhà. Trong khi đó, một số người dùng mạng lại cho rằng bức ảnh là giả và đã được chỉnh sửa để gây sự chú ý. "Đây không thể là hình ảnh chú cáo được cắt từ một dòng sông băng được", "Khối băng đó trông không có vẻ gì là được cắt từ dưới sông hồ lên"...

Bị nghi là giả, tác giả bức ảnh chú cáo đóng băng vì quá lạnh lên tiếng - Ảnh 2.

Bức ảnh quá lạ, đến nỗi người ta không tin nó là thật.

Trước những phản ứng trái chiều đó, ông Jäger Franz Stehle (61 tuổi), chủ một nhà khách gần nơi phát hiện chú cáo khốn khổ, cũng chính là người đã chụp bức ảnh đã phải lên tiếng. "Tôi đã nhìn thấy lưng con cáo dưới hồ băng. Tôi đã đưa chú cáo đó ra khỏi hồ bằng một chiếc chiếc cưa vào đầu tháng Một", ông Stehle nói.

Ông Stehle cũng cho biết trên thực tế, chú cáo không bị đóng băng hoàn toàn. Chân của nó không bị chìm dưới hồ băng. "Chúng tôi đã đặt chú cáo trong một bể nước, ngay lập tức, bể nước cũng hóa băng luôn", ông Stehle chia sẻ thêm.

Ông Stehle cho biết con cáo chết hoàn toàn tự nhiên. Sau khi đưa xác con vật lên bờ, người đàn ông này đã đặt chú cáo trước nhà để cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của băng tuyết. "Tôi muốn đặt nó bên bờ sông, để không ai dám đặt chân xuống hồ băng. Mọi người nên tôn trọng mẹ thiên nhiên".