Bị nghi "đạo" hit Kpop, Hồ Việt Trung bất ngờ lên tiếng không phải tác giả, chỉ là sai sót của ê-kíp

Ngọc Mai, Theo Trí Thức Trẻ 17:06 19/04/2018

Hồ Việt Trung đã có những chia sẻ xoay quanh việc ca khúc "Đừng giận anh nhé" dính nghi vấn "sao chép" toàn bộ beat của hit "Cheer Up" (Hong Jin Young).

Sau khi được đăng tải chính thức vào ngày 14/4, ca khúc "Đừng giận anh nhé" của nam ca sĩ Hồ Việt Trung ngay lập tức dính nghi vấn đạo nhái trắng trợn "Cheer up" của nữ ca sĩ Hàn Quốc Hong Jin Young. Cụ thể, ca khúc "Đừng giận anh nhé" của Hồ Việt Trung không chỉ giống với "Cheer up" ở phần beat mà ngay đến cả giai điệu cũng được cho là sao chép toàn bộ, thậm chí còn bị đánh giá là bản lời Việt của nhạc Hàn.

Khi ca khúc mới ra mắt của mình đứng trước nghi vấn đạo nhạc trắng trợn hit Kpop, Hồ Việt Trung thẳng thắn cho biết bản thân rất hiếm khi nghe nhạc nước ngoài nên không rõ câu chuyện đạo nhái. "Những lúc rảnh rỗi tôi thường ở nhà nghe bolero, trữ tình. Nhạc trẻ của các đồng nghiệp khác thể hiện tôi cũng rất ít nghe tới. Chuyện có đạo nhạc hay không, cách tốt nhất bạn nên hỏi đích thân tác giả ca khúc chứ không phải tôi. Còn tôi chỉ thấy ca khúc này hay cả về giai điệu lẫn ca từ nên nhận lời thể hiện", anh nói.

Clip so sánh "Đừng giận anh nhé" của Hồ Việt Trung và hit "Cheer up" của Hong Jin Young

Trước đó, theo phần thông tin bài hát ở cuối MV, ca khúc "Đừng giận anh nhé" do chính nam ca sĩ Hồ Việt Trung tự tay chấp bút. Tuy nhiên, khi nhận được câu hỏi sáng tác ca khúc trong hoàn cảnh nào, nam ca sĩ lại cho biết: "Đây là một ca khúc do một nhạc sĩ trẻ viết tặng cho tôi. Ban đầu khi cậu ấy gởi demo cho tôi nghe thử thấy hay nên tôi có ngỏ ý định mua lại ca khúc này nhưng cậu ấy không bán mà tặng riêng cho tôi". 

Tính tới thời điểm sáng ngày 19/4, Hồ Việt Trung và ekip của mình đã xoá mờ phần thông tin sáng tác cuối MV, đồng thời chỉ viết phía dưới phần mô tả clip người viết lời là Gia Bin. 

Ekip giải thích rằng, ban đầu họ ghi nhầm thông tin người sáng tác ở cuối MV và đã có động thái sửa lại sau khi phát hiện. Khi làm việc với các trang nghe nhạc khác, họ vẫn để sáng tác là Gia Bin.

Bị nghi đạo hit Kpop, Hồ Việt Trung bất ngờ lên tiếng không phải tác giả, chỉ là sai sót của ê-kíp - Ảnh 2.

Ngay từ khi mới đăng tải, phần thông tin phía cuối MV vẫn ghi rõ người sáng tác là Hồ Việt Trung

Bị nghi đạo hit Kpop, Hồ Việt Trung bất ngờ lên tiếng không phải tác giả, chỉ là sai sót của ê-kíp - Ảnh 3.

Tuy nhiên, tới thời điểm ngày 17/4, phần thông tin này đã được bôi mờ...

Bị nghi đạo hit Kpop, Hồ Việt Trung bất ngờ lên tiếng không phải tác giả, chỉ là sai sót của ê-kíp - Ảnh 4.

... đồng thời có thêm dòng chữ "Viết lời Gia Bin".

Liên hệ với tác giả Gia Bin, anh cho biết: "Phía ekip ca sĩ Hồ Việt Trung có gửi cho tôi kịch bản MV. Tôi thấy giai điệu ca khúc "Cheer Up" phù hợp nên đã viết lời Việt cho bài hát và gửi lại bên ca sĩ để tặng chứ không nhằm mục đích kinh doanh mua bán. Tôi thừa nhận viết lời trên ca khúc nhạc Hàn, vì ca khúc đó nổi tiếng quá sao tôi dám nhận mình tự viết. Từ sau khi gửi tới nay, tôi không biết việc hoà âm phối khí hay sản phẩm âm nhạc được thể hiện thế nào. Chỉ tới khi ekip nói với tôi là xong hết rồi thì tôi mới biết". 

Sau đó, phía  nam ca sĩ Hồ Việt Trung lại phản hồi: "Ca khúc này thực chất là nhạc Hàn, lời Việt. Việc MV ghi tác giả Hồ Việt Trung thực sự là sai sót của ekip và tôi đứng ra nhận lỗi cho ekip của mình. Việc bôi mờ tên tác giả là bởi MV có lượng người xem lớn, tôi không muốn công sức của mọi người đổ biển. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ liên hệ trực tiếp với tác giả ca khúc "Cheer Up" để xin tác quyền để thể hiện bài hát".

MV "Đừng giận anh nhé" - Hồ Việt Trung

MV "Cheer up" của Hong Jin Young.

Bị nghi đạo hit Kpop, Hồ Việt Trung bất ngờ lên tiếng không phải tác giả, chỉ là sai sót của ê-kíp - Ảnh 7.

Hồ Việt Trung