Bí mật đằng sau chiếc quần làm từ da người chết và bảo tàng phù thủy rùng rợn bậc nhất thế giới

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 19/02/2017

Bảo tàng phù thủy tại Iceland là nơi trưng bày những hiện vật liên quan tới câu chuyện về các phù thủy từ thế kỷ 17 không phải là nơi dành cho những người yếu tim nhưng đảm bảo sẽ thu hút rất nhiều người yêu thích lịch sử và những bí ẩn của quá khứ.

Bảo tàng trưng bày những chiếc quần dài làm từ da người chắc chắn không phải là nơi thích hợp cho kỳ nghỉ cuối tuần của các gia đình với con nhỏ. 

Tuy nhiên, nếu là người yêu thích những câu chuyện lịch sử đầy màu sắc và có phần huyền bí, bảo tàng Iceland trưng bày những hiện vật về thế giới phù thủy thế kỷ 17 sẽ là điểm đến mà bạn không thể bỏ qua. Đây cũng là một trong những bảo tàng được đánh giá là rùng rợn nhất thế giới!

Bí mật đằng sau chiếc quần làm từ da người chết và bảo tàng phù thủy rùng rợn bậc nhất thế giới - Ảnh 1.

Chiếc quần được làm từ da người thật.

Nằm tại thị trấn nhỏ bên bờ biển Holmavik, bảo tàng phù thủy Iceland sẽ mở ra cánh cửa đến với một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử Iceland.

Vào thời kỳ này, ít nhất 17 người đã bị thiêu sống trên các dàn hỏa thiêu giữa những năm 1654 đến 1690 sau khi bị những thợ săn phù thủy tố cáo thực hành ma thuật đen. 

Các vụ phù thủy thường xuất hiện nhiều tại vùng bán đảo Westfjords, vị trí của bảo tàng hiện tại. Đến đây, du khách không chỉ được tham quan bảo tàng mà còn nghe kể lại rất nhiều câu chuyện kỳ ảo liên quan tới phù thủy trong quá khứ.

Bí mật đằng sau chiếc quần làm từ da người chết và bảo tàng phù thủy rùng rợn bậc nhất thế giới - Ảnh 2.

Người ta thường lo sợ rằng các phù thủy sau khi bị chôn vẫn có thể ngoi lên mặt đất nên phải thiêu sống trên cọc.

Có khoảng 15,000 du khách tới đây mỗi năm để chiêm ngưỡng những hiện vật kỳ dị bao gồm những thứ như các hòn đá dùng để tế lễ, các nhà kho dùng để nhốt "phù thủy"...

Một trong những hiện vật nổi tiếng nhất trong bảo tàng là chiếc quần làm từ da người thật. Người ta tin rằng người mặc chiếc quần da này sẽ có được sự giàu có tới hết đời. Được biết, nó được làm ra bằng da của người chết và có tên gọi: "Necropants".

Nếu ai đó bị chết tự nhiên, bạn bè sẽ xin phép người thân đào mộ lên rồi rạch lấy phần da từ hông xuống. Người mặc sẽ hoàn thành nghi lễ này bằng cách ăn trộm một đồng xu từ góa phụ nghèo rồi đặt nó vào trong bộ phận sinh dục, cùng với một bản giấy da ghi bùa chú.

Người ta đồn rằng, khi mặc chiếc quần này, nó sẽ tự động ôm chặt và dính lấy phần chân của người mặc.

Bí mật đằng sau chiếc quần làm từ da người chết và bảo tàng phù thủy rùng rợn bậc nhất thế giới - Ảnh 3.

Mô hình tái hiện lại phù thủy trong thế kỷ 17.

Bí mật đằng sau chiếc quần làm từ da người chết và bảo tàng phù thủy rùng rợn bậc nhất thế giới - Ảnh 4.

Một bản giấy da được cho là có các biểu tượng ma thuật.

Bí mật đằng sau chiếc quần làm từ da người chết và bảo tàng phù thủy rùng rợn bậc nhất thế giới - Ảnh 5.

Một nhà kho làm nơi giam giữ phù thủy.

Bí mật đằng sau chiếc quần làm từ da người chết và bảo tàng phù thủy rùng rợn bậc nhất thế giới - Ảnh 6.

Bùa chú.

Bí mật đằng sau chiếc quần làm từ da người chết và bảo tàng phù thủy rùng rợn bậc nhất thế giới - Ảnh 7.

Cách mà người Iceland trừ tà trong thế kỷ 17.

Bí mật đằng sau chiếc quần làm từ da người chết và bảo tàng phù thủy rùng rợn bậc nhất thế giới - Ảnh 8.

Căn nhà kho nơi mà các phù thủy thường sống.

Bí mật đằng sau chiếc quần làm từ da người chết và bảo tàng phù thủy rùng rợn bậc nhất thế giới - Ảnh 9.