Bị mắng vì không làm xong bài tập về nhà, cậu bé 8 tuổi giận dỗi xách chăn gối bỏ nhà ra đi khiến dân mạng cười ra nước mắt

Giang Bùi, Theo Helino 14:10 03/09/2019

Đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé 8 tuổi ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) cầm chăn gối, quần áo bỏ nhà ra đi đang được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ rộng rãi.

Ngày 31/8 vừa qua, trên MXH Weibo của Trung Quốc, cư dân mạng nước này đã có một phen cười ra nước mắt khi xem một đoạn clip cậu bé 8 tuổi xách chăn gối bỏ nhà ra đi. Được biết, lí do khiến cậu bé này "dứt áo ra đi" là vì sắp đến năm học mới, em vẫn chưa làm xong bài tập hè và bị bố mẹ phê bình. Quá buồn bã vì bị mắng, em đã xách chăn gối và bộ quần áo ngủ ra khỏi nhà, sau khi đi bộ hơn 20km mới quyết định quay về.

Sau khi phát hiện ra con trai bỏ nhà ra đi, bố mẹ em đã nhanh chóng liên lạc với cảnh sát để tìm sự giúp đỡ. Thông qua camera an ninh ở quận Du Bắc, thành phố Trùng Khánh, cảnh sát phát hiện ra em đã đi đến bến xe buýt để tới nhà người thân ở gần đó. Lúc đi, cậu bé ôm một túi chăn gối, ít quần áo cùng tiền tiêu vặt phòng thân. Đến tối cùng ngày, vào khoảng 21 giờ 30 phút, em đã được cảnh sát tìm thấy và đưa về nhà trong sự chào đón của bố mẹ. 

Bị mắng vì không làm xong bài tập về nhà, cậu bé 8 tuổi giận dỗi xách chăn gối bỏ nhà ra đi khiến dân mạng cười ra nước mắt - Ảnh 1.

Quá buồn vì bị bố mẹ phê bình, cậu bé 8 tuổi đi bộ suốt 20km để đến nhà họ hàng.

Đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé 8 tuổi bỏ nhà ra đi khiến dân mạng cười ra nước mắt. (Nguồn: Weibo)

Trên MXH Weibo, đoạn clip này đã thu hút 50 triệu lượt xem trên Weibo và rất nhiều bình luận hài hước từ phía cư dân mạng. Bị bố mẹ mắng rồi giận dỗi bỏ nhà ra đi đã từng là tuổi thơ của rất nhiều người. Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng bố mẹ cậu bé nên dạy dỗ cậu nghiêm khắc hơn nữa do em tuổi còn nhỏ nhưng lại có suy nghĩ bỏ nhà ra đi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

- Chắc là cậu bé đau lòng lắm. Hồi nhỏ tôi cũng muốn bỏ đi nhiều lần rồi mà không biết đi đâu, lại không có tiền.

- Còn mang theo cả gối đầu, cẩn thận quá.

- Cũng may là cháu nhỏ đã về nhà an toàn, hy vọng là các bậc phụ huynh không nên mắng con quá nặng nề, ảnh hưởng tới tâm lý. 

- Cậu bé này đã làm một chuyện mà cả đời này tôi không dám làm!

- Bố mẹ nên quản giáo chặt chẽ hơn nữa, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà bỏ nhà đi quả thật không đáng. 

(Nguồn: Weibo)