Bi kịch người mẹ 4 con chết thảm trong nhà tắm 8 tháng mà không ai hay biết

Jia You, Theo Helino 13:04 24/03/2018

Cái chết của người mẹ hiện còn nhiều uẩn khúc. Hiện tại, cảnh sát cũng đã kêu gọi những người xung quanh cho thêm lời khai để sớm phá án.

Vào tháng 1 vừa qua, cảnh sát nhận được báo cáo của một người hàng xóm cho biết căn nhà của cô Sarah Gatt, 40 tuổi ở Kensington, phía Đông bắc Melbourne bốc lên một mùi hôi nồng nặc. Khi đến nơi, họ đã phát hiện ra thi thể của cô Sarah bị thối rữa nghiêm trọng.

Theo xét nghiệm pháp y cho thấy, rất có khả năng cô Sarah bị giết trong khoảng từ ngày 20 - 24/ 4 năm ngoái, và thi thể đang dần bị phân hủy sau 8 tháng thì được cảnh sát phát hiện. Cha của Sarah, ông Victor Gatt nói rằng con gái ông là một sinh viên giỏi và là tham vọng trở thành người mẫu trước khi lao vào con đường nghiện ngập khi mới 17 tuổi. Những hình ảnh gần nhất của cô Sarah được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy sự xuống dốc thê thảm của một người phụ nữ nghiện ngập.

Bi kịch người mẹ 4 con chết thảm trong nhà tắm 8 tháng mà không ai hay biết - Ảnh 1.

Sarah thời trẻ từng là một sinh viên giỏi và tham vọng trở thành người mẫu. (Ảnh: Internet)

Hàng xóm kế nhà cô Sarah, anh Philip Nelson đã chia sẻ, người mẹ trẻ luôn cố gắng để cai nghiện nhưng có vẻ thất bại vì cô nghiện quá nặng. Anh nói rằng thường xuyên nghe thấy tiếng la hét của cô Sarah và thỉnh thoảng cô hay sang thăm nhà anh với cặp kính mát lớn che đi khuôn mặt của mình. Nhìn chung cuộc sống của Sarah khá hỗn loạn, không giống người bình thường.

Anh Philip nói với The Age: “Cô ấy đã có một cuộc sống khó khăn, dường như cô ấy phải chiến đấu rất vất vả để gặp được 4 đứa con của mình. Mọi người có thể nghe tiếng hét của cô ấy ở bất cứ đâu, cô ấy hét vào mặt trẻ em, hàng xóm. Dường như sức khỏe cô ấy ngày càng xuống dốc”.

Bi kịch người mẹ 4 con chết thảm trong nhà tắm 8 tháng mà không ai hay biết - Ảnh 2.

Cô bắt đầu nghiện ngập và không thể quay đầu lại. (Ảnh: Internet)

Sau khi điều tra, cảnh sát tin rằng có khả năng cô Sarah bị giết trong vụ tấn công dữ dội vào tháng 4 năm ngoái và cơ thể của cô được giấu kín trong căn nhà kể từ đó. Cảnh sát thám tử Tim Day cho biết, không loại trừ khả năng có người dàn cảnh sau khi Sarah chết để mọi người tin rằng cô ấy vẫn còn sống. Anh Philip cũng nói rằng anh thấy một người đàn ông đến nhà cô Sarah để lấy thư vào tháng 6/2017.

Bi kịch người mẹ 4 con chết thảm trong nhà tắm 8 tháng mà không ai hay biết - Ảnh 3.

Thi thể của Sarah Gatt bắt đầu thối rữa và được tìm thấy sau 8 tháng. (Ảnh: Internet)

Người hàng xóm trên nói rằng lần cuối anh nhìn thấy Sarah vào tháng 12/2016. “Họ nói rằng cô ấy chết vào tháng 4. Nhưng vào tuần trước lễ Giáng sinh, tức là trước 8 tháng cô ấy bị giết, người đàn ông đó và một người nữa đã đến nhà 3 lần trong một tuần. Anh ta nói với tôi rằng Sarah đã bị đưa đi, bởi lẽ trước đó cô ấy từng ở tù, và cô ấy đã được đưa đi một lần nữa vì vấn đề tâm lý, không chắc sẽ quay trở lại sớm”, Philip cho lời khai về người đàn ông lạ mặt kia.

Cảnh sát cho biết có 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ có liên quan đến cô Sarah đã được triệu tập để thẩm vấn vào tháng 1. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai bị buộc tội giết người. Vào ngày 13/3 vừa qua, gia đình và cảnh sát đã đưa ra lời kêu gọi những người dân xung quanh cho thêm thông tin về xung quanh cái chết của cô Sarah. Cảnh sát xác định đây là một vụ án đáng ngờ.

Bố Sarah nói rằng cô là một người tuyệt vời cho đến khi trở nên nổi loạn và sống cô lập với bố mẹ. “Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết con bé bắt đầu nghiện ma túy”. Gia đình cho biết họ không gặp được cô trong gần 18 tháng trước khi phát hiện ra cô đã chết. Cảnh sát cho biết thêm, 4 đứa con của Sarah không ở cùng với cô và Sarah cũng không được báo cáo mất tích trước khi thi thể cô được phát hiện.

(Nguồn: Dailymail)