Bị giáo huấn vì làm hỏng đồ của nhà hàng, bé trai 12 tuổi lao vào bóp cổ mẹ ngay giữa chốn đông người

Đình Đình, Theo Thời Đại 19:00 25/08/2017

Bị mẹ giáo huấn vì làm hỏng đồ đạc ở nhà hàng, một cậu bé 12 tuổi ở Diêm Thành, Trung Quốc đã tức tối lao vào bóp cổ bậc sinh thành ngay giữa chốn đông người.

Ngày 22/8, nhiều khách hàng có mặt tại một nhà hàng ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã phải chứng kiến một vụ việc hết sức hoang đường khi con trai lao vào bóp cổ mẹ ngay giữa chốn đông người.

Bị giáo huấn vì làm hỏng đồ của nhà hàng, bé trai 12 tuổi lao vào bóp cổ mẹ ngay giữa chốn đông người - Ảnh 1.

Hình ảnh được cắt từ clip.

Được biết, cậu bé 12 tuổi đi cùng với mẹ và bạn của mẹ đến nhà hàng này. Trong lúc nghịch ngợm, cậu bé chẳng may làm hỏng đồ vật và bị bắt đền. Tất nhiên, một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như vậy chẳng thể kiếm đâu ra tiền để đền bù, thế nên cậu bé đành chạy tới nhờ mẹ trợ giúp.

Người mẹ có lẽ khá tức giận và buông lời giáo huấn con trai. Cậu bé này chẳng những không ân hận mà còn nổi sung lao vào bóp cổ mẹ mình trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

Thấy vậy, người bạn của mẹ cậu bé vội chạy tới can ngăn và tách 2 mẹ con ra. Thế nhưng, người mẹ và đứa con trai 12 tuổi vẫn không ngừng tranh cãi, thậm chí là tiếp tục động chân động tay.

Sự việc kể trên đã vấp phải nhiều lời chỉ trích của dư luận. Đa phần mọi người đều cho rằng tính cách của cậu bé này có phần nóng nảy và bướng bỉnh, thậm chí có người còn nhận xét cậu bé quá hỗn xược. 

Một số người bình luận: "Chẳng biết người mẹ đã nói những gì, nhưng làm con mà lao vào bóp cổ mẹ như thế kia thì còn ra thể thống gì nữa.", "Mới tí tuổi đầu mà đã giở trò đầu gấu vậy rồi, lớn thêm chút nữa chắc đuổi hết bố mẹ ra đường mất thôi.", "Thằng nhóc này láo quá, không thể chấp nhận được.", "Sao người mẹ có thể để yên cho đứa con hỗn xược lộng hành như thế nhỉ?"...