Bị "gái dịch vụ" lừa, nam thanh niên cay đắng vì mất của

Hoàng Hải, Theo Trí Thức Trẻ 21:25 03/10/2017

Khi bị lừa đến nhà người yêu của H., anh A. đã bị một nhóm nam thanh niên ép viết giấy bán điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 và lấy đi hơn 2 triệu đồng.

Bị gái dịch vụ lừa, nam thanh niên cay đắng vì mất của - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an huyện Thanh Oai, vào tháng 5/2017, anh Bùi Văn A. (SN 1995 trú tại xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) quen với Lương Thị H. (SN 1994, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), là "gái dịch vụ" đang làm việc tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai.

Trong thời gian quen anh A., Lương Thị H. cũng có quan hệ yêu đương với Nguyễn Văn Nam (SN 1992 trú tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, HN).

Đến chiều ngày 24/9/2017, anh A. nhắn tin qua mạng xã hội facebook hẹn gặp H. ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai.

Lúc này, H. dùng điện thoại của người yêu nhắn tin lừa anh A. đến nhà của Nam tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội.

Tại nhà Nam hiện có 3 đối tượng khác là Hoàng Văn Ba (SN 1994 trú tại xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ), Bùi Văn Huy (SN 1981) và Lã Văn Hùng (SN 1990 cùng trú tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Do anh A. không biết đó là cái bẫy nên đã tìm đến địa chỉ của nhà Nam.

Tại đây, anh A. đã bị đối tượng Ba dùng tay chân đấm đá, dùng phóng lợn đe dọa cướp của anh A. 400 ngàn đồng để mua ma túy.

Chơi xong ma túy, các đối tượng còn yêu cầu anh A. viết giấy bán chiếc điện thoại Iphone 6 cho Huy.

Cuối cùng bọn chúng lấy thêm gần 2 triệu đồng trong ví của anh A.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thanh Oai đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày