Bị dẫn nhầm vào chuồng sư tử, bé trai chết thảm

Người lao động, Theo 18:50 20/08/2016

Nkalemelo Latha, một cậu bé mồ côi 12 tuổi, đã bị 2 con sư tử trong vườn bách thú Otavi Wildlife Sanctuary ở Parys, tỉnh Free State – Nam Phi, vồ chết sau khi một nhân viên có tên Rasta ăn trộm chìa khoá, mở cửa chuồng và dẫn nạn nhân vào trong.

Cảnh sát Nam Phi đang tiến hành điều tra cáo buộc Rasta cố ý giết người. Theo báo cáo của The Times hôm 19-8Rasta đã ăn trộm chìa khoá, mở cửa chuồng sư tử rồi dẫn Nkalemelo Latha vào trong. Các nhân viên vườn bách thú sau đó tức tốc chạy vào cứu Nkalemelo Latha sau khi nghe tiếng cậu bé 12 tuổi gào thét. Một người trong số đó đã lái xe tải xông thẳng vào chuồng, đuổi 2 con sư tử.

Tuy nhiên, tất cả nỗ lực của họ đều không cứu được cậu bé đáng thương. Nkalemelo Latha đã qua đời sau đó với nhiều vết cắn trên đầu và cổ.

Rasta, người làm việc tại vườn bách thú Otavi Wildlife Sanctuary 6 tháng, đã khai báo với cảnh sát rằng anh ta cũng đã cố gắng vào giải nguy cho cậu bé và bản thân anh cũng bị sư tử cắn.

Bị dẫn nhầm vào chuồng sư tử, bé trai chết thảm - Ảnh 1.

Nkalemelo Latha mất mạng sau khi bị 2 con sư tử vườn bách thú Otavi Wildlife Sanctuary tấn công. Ảnh: The Times.

"Tôi không thể hiểu nổi vì sao anh ta lại quyết định trộm chìa khoá, mở cửa và bước vào chuồng sư tử" – Ina Human, quản lý vườn bách thú Otavi Wildlife Sanctuary tỏ ra tức tối. Luois Pulzone, chủ sở hữu vườn bách thú Otavi Wildlife Sanctuary sau đó cũng thông qua Facebook gửi lời chia buồn.

Trước đó, vào hôm 18-8, một vụ việc thương tâm tương tự cũng xảy ra ở hạt Essex – Anh. Nạn nhân là Dexter Neal, 3 tuổi, qua đời vì bị một con chó mặt xệ của hàng xóm tấn công.

Bị dẫn nhầm vào chuồng sư tử, bé trai chết thảm - Ảnh 2.

Dexter Neal, 3 tuổi, qua đời hôm 18-8 sau khi bị một con Pitbull tấn công. Ảnh: Essex Police