Bị bố xé hết poster thần tượng, nữ sinh lớp 9 lên mạng kể khổ nhưng không ngờ toàn bị chỉ trích

Y.J, Theo Helino 15:12 24/02/2018

Câu chuyện về một nữ sinh lớp 9 tiêu hết cả 15 triệu đồng một tháng chỉ vì mua đồ liên quan đến thần tượng, sau đó người bố tức giận xé và vứt hết đi đang nhận được rất nhiều nguồn ý kiến trái chiều.

Có thể nói phụ huynh là một trong những chướng ngại lớn nhất trên con đường hâm mộ thần tượng của mỗi fangirl. Lý do cũng đơn giản, bởi trước nay, việc hâm mộ này trong mắt nhiều phụ huynh vẫn bị coi là việc làm vô bổ, tốn thời gian. Chính vì vậy, ngoài những ông bố bà mẹ nhà người ta trong truyền thuyết sẵn sàng ủng hộ sở thích này của con cái thì cũng có không ít bậc phụ huynh quyết phản đối tới cùng. Nhẹ thì cấm đoán, mắng mỏ mà nặng thì thậm chí xé hết, vứt hết những món đồ liên quan đến thần tượng của bạn. 

Câu chuyện giữa fangirl và bố mẹ là một câu chuyện không có hồi kết, bất kể ở nơi đâu. Mới đây, trên Pann - một trang MXH Hàn Quốc có chia sẻ bài đăng của một nữ sinh, người cũng gặp vấn đề với phụ huynh chỉ vì sở thích hâm mộ thần tượng của mình. Bài đăng đã thu hút được rất nhiều bình luận cũng như ý kiến khác nhau.

Bị bố xé hết poster thần tượng, nữ sinh lớp 9 lên mạng kể khổ nhưng không ngờ toàn bị chỉ trích - Ảnh 1.

Hâm mộ thần tượng là một nét văn hóa và rất cần những fangirl/fanboy lý trí (Ảnh minh họa)

Cụ thể thì nhân vật chính trong bài đăng là một nữ sinh đang học lớp 9 và là fan của nhóm nhạc Wanna One. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cô bạn này không cho biết thêm vì phục vụ sở thích hâm mộ, cô bạn đã phải ngốn khá nhiều tiền, đơn cử như tháng vừa rồi, con số nữ sinh này đã chi lên tới hơn 700k won (~15 triệu VNĐ).

Dù cô bạn khẳng định chỉ dùng thẻ của chính mình như không hiểu sao bố cô vẫn tức giận và xé hết poster, tranh ảnh thần tượng trong phòng cô bạn rồi vứt đi. Mới ban đầu là xé nhưng cô bạn cố gắng dán lại, người bố phát hiện và bắt vứt đi thì cô bạn khóc lóc không thể làm thế được, cuối cùng thì kết quả như mọi người đã biết, mọi món đồ cô bạn này mất công sưu tầm, tích trữ đều vào thùng rác.

Bị bố xé hết poster thần tượng, nữ sinh lớp 9 lên mạng kể khổ nhưng không ngờ toàn bị chỉ trích - Ảnh 2.

Bãi chiến trường trong phòng cô gái sau khi bị bố xé hết poster, album, tranh ảnh của thần tượng

"Bố làm thế ngay trước mặt mình và mình không thể chịu nổi, mình chỉ biết nhắm nghiền mắt và gào thét xin bố dừng lại. Đến khi mình mở mắt ra thì mọi thứ tan hoang hết rồi. Bố bắt mình vứt hết vào sọt rác đi, nhưng làm sao mình có thể làm được khi toàn đồ có hình idol như thế? Mình cứ vừa khóc nức nở vừa nói "XX-ah, mình xin lỗi". Vì mình khóc to quá nên bố còn mắng mình im rồi vứt rác đi cơ. Thế là mình đành nhặt mấy tấm hình nát bươm của bạn mình thích nhất cất tạm vào ngăn kéo, còn lại thì chỉ biết vứt đi chứ làm sao nữa." - Cô bạn buồn bã chia sẻ. 

Cuối bài đăng, cô bạn cũng cho biết tâm trạng của mình lúc này thực sự rất tệ, "đau khổ đến muốn chết quách cho xong" và trách bố vì không hiểu nổi thần tượng của cô nàng quan trọng đến thế nào trong cuộc đời cô nàng, rằng cô nàng thích người đó tới mức nào.

Những tưởng motif quen thuộc về các nỗi khổ của fangirl như thế này sẽ nhận được rất nhiều sự đồng cảm, thế nhưng lần này, cư dân mạng lại chia làm hai luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh những người an ủi nữ sinh fan Wanna One thì cũng có không ít người lên tiếng chỉ trích cô bạn.

"Bạn này tiêu tiền mừng tuổi của mình mà, chúng ta đâu có được quyền bình luận về cách người khác tiêu tiền... Dù số tiền không nhỏ nhưng bố bạn ấy chỉ nên trách mắng con gái thôi chứ. Nếu phải mình thì chắc mình tuyệt thực 3 ngày 3 đêm cho coi", "Bố bạn này ghê quá, sốc thật... là những ý kiến mà phe ủng hộ nữ sinh đưa ra.

Bị bố xé hết poster thần tượng, nữ sinh lớp 9 lên mạng kể khổ nhưng không ngờ toàn bị chỉ trích - Ảnh 3.

Các bậc phụ huynh thường không phải ai cũng có thể hiểu được sở thích của con cái (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, phần đông bình luận đều cho rằng cô bạn này cần xem xét lại cách tiêu tiền của mình cũng như đưa ra lời khuyên cho những fangirl khác. Hâm mộ thần tượng không sai nhưng cách bạn hâm mộ thần tượng rất có thể sẽ làm xấu đi hình ảnh của sở thích thuần túy này. 

"Thế rồi làm sao tự nhiên mà bố bạn lại nổi điên lên trong khi những tháng trước không sao, xin đừng nghe từ một phía, đừng vội trách mắng cha mẹ của họ khi mình chỉ là người ngoài cuộc!" - Một tài khoản có tên K.A bình luận.

Đồng quan điểm, bạn V.H.K chia sẻ: "Mới lớp 9 đã tiêu từng đó tiền trong khi tiền lương cả tháng của mình cày vất vả 12 tiếng/ngày cũng chỉ được bằng chừng đó. Ừ thì ok, Hàn có điều kiện nhưng tiêu thế thì hoang quá rồi. Không bố mẹ nào không nổi điên nếu con cái phung phí khi mình làm việc cật lực, ngay cả khi là tiền mừng tuổi".

Xin mượn một trong số comment bên dưới bài viết làm cái kết: "Trong trường hợp này, cách xử lí của người bố là sai. Tuy nhiên ngay từ đầu việc làm của cô bé này cũng không đúng. 15 triệu không phải một con số quá lớn nhưng nó cũng không hề nhỏ, nhất là với một học sinh lớp 9. Khi bố mẹ đã nhận định rằng sở thích của chúng ta là vô bổ, hãy chứng minh suy nghĩ ấy của bố mẹ là sai bằng cách cố gắng học hành, noi gương thần tượng thay vì làm những trò chống đối. Nếu bạn muốn người khác trân trọng sở thích của mình, hãy hâm mộ một cách thông minh và sáng suốt".