Bị bạn trai quát vì suốt ngày kêu ca "em không có gì để mặc"

Tuk Tuk, Theo Trí Thức Trẻ 19:50 23/12/2017

Theo như lời kể thì từ lúc yêu nhau đến giờ là 6 tháng, không biết bao nhiêu lần cô gái kêu ca mình không có gì để mặc trong khi được bạn trai mua đồ liên tục và tủ quần áo trông không khác gì cửa hàng rồi.

"Không có gì để mặc" chắc chắn là câu cửa miệng rất quen thuộc của con gái. Cứ nghĩ chỉ là lời than thở, kêu ca vu vơ thế thôi nhưng mới đây, một chàng trai đã lên NEU Confessions với tâm trạng khá bức xúc khi kể lại chuyện của mình với bạn gái, cũng xoay quanh chủ đề này.

Chuyện là cả 2 yêu nhau được 6 tháng. Cô nàng mới thỏ thẻ là hết áo mặc rồi, bảo bạn trai giáng sinh mua tặng. Thế nhưng anh chàng phản ứng khá gay gắt lại luôn: "Hết thì cởi trần!".

Nguyên nhân là...

Bị bạn trai quát vì suốt ngày kêu ca em không có gì để mặc - Ảnh 1.

"- Anh ơi em hết áo mặc rồi, giáng sinh mua tặng em...

- Hết thì cởi trần! Em mua gì mà lắm quần áo thế, có mặc hết đâu mà suốt ngày mua? Không có mua gì hết! Đi về!

- Sao anh gắt với em thế.

- Em về kiểm tra lại đồ em xem anh mua cho em bao nhiêu đồ rồi?

- Đàn ông mà có mấy cái áo cái quần cũng gắt.

- Mấy hay mấy chục...

*im lặng*

Tôi hỏi thật ở đây, các bạn nữ có bao nhiêu cái áo, quần, áo khoác... để tôi biết đường. Yêu nhau đến nay là 6 tháng, hôm nay lần đầu tiên tôi mắng người yêu tôi như trên. Thực sự tôi đi làm cũng chiều người yêu lắm, tôi K53 ra trường có công việc lương cao, nếu nói ổn định thì chưa chắc đại loại đủ để chiều người yêu mà đến giờ ông bà biết không?

Bị bạn trai quát vì suốt ngày kêu ca em không có gì để mặc - Ảnh 2.

- 22 cái áo gồm cộc tay dài tay áo len...

- 27 cái quần bò, quần bó, quần leg gì gì đó, quần đùi...

- 14 chiếc áo mùa đông gồm áo thu đông, áo khoác, áo có mũ, áo khoác cộc...

- 8 đôi giày thể thao và cao gót.

- Kính râm phụ kiện cũng kha khá.

Đấy còn chưa kể quần áo cũ. Không đòi gì, không đòi ăn, không đòi tiền lúc nào cũng "anh ơi em hết áo mặc rồi", "anh ơi em hết quần rồi", "anh ơi em hết giày rồi", "anh ơi áo này rách rồi!"...

Nói ra thì bảo tôi cứ chi li từng áo, tôi không nhớ nổi tiền tôi bỏ ra bao nhiêu vì thực tế tôi cũng không nghĩ tiền đâu, tôi chỉ nhớ số lượng thôi... Vậy mà.

"Anh ơi em không có gì để mặc?"

Lắm lúc xem cái tủ quần áo của người yêu mà như cái cửa hàng quần áo vì số lượng và vì có cả đồ chưa bóc tem, thấy sale là mua. Vậy mà, chị em đam mê mua sắm quần áo thế à?

Hỏi thật chị em có bao nhiêu quần áo?"

Bị bạn trai quát vì suốt ngày kêu ca em không có gì để mặc - Ảnh 3.

Câu chuyện này sau khi đăng tải trên NEU Confessions đã thu hút hơn 20k lượt thích cùng hơn 3k bình luận. Phải nói rằng dân mạng tranh cãi rất sôi nổi. Phần lớn cho rằng mới yêu nhau 6 tháng nhưng lại đòi bạn trai mua cho quá nhiều quần áo, nếu đã thích thì cứ tự lập mua, yêu nhau bao lâu cũng thế thôi. Bên cạnh đó, chàng trai cũng bị nhận xét là khá chi li khi nhớ rõ mua hết bao nhiêu cái quần, cái áo cho người yêu nữa.

Còn bạn, bạn nghĩ sao?