Bị bạn diễn đáng tuổi bố cưỡng bức, sao nữ Hollywood rơi vào trầm cảm và tự tử

, Theo Trí Thức Trẻ 17:41 05/12/2016

Đoạn phỏng vấn nữ diễn viên Maria Schneider vừa được đăng tải lại sau tiết lộ từ đạo diễn Bernardo Bertolucci về chuyện cô bị cưỡng bức gây sốc.

Vừa qua, cả làng giải trí Hollywood đã phẫn nộ khi đạo diễn Bernardo Bertolucci thừa nhận trong một bài phỏng vấn rằng, nữ diễn viên Maria Schneider đã thật sự bị nam diễn viên Marlon Brando cưỡng hiếp trong bộ phim "Last Tango in Paris". Thậm chí vị đạo diễn Bernardo còn nói ông không hối tiếc gì về chuyện này.

Tiết lộ gây sốc này đã khiến các trang báo đăng tải lại bài phỏng vấn Maria Schneider trong quá khứ. Trong đó, nữ diễn viên quá cố cũng từng nói rằng, bà đã "cảm thấy bị Marlon cưỡng hiếp".

Bị bạn diễn đáng tuổi bố cưỡng bức, sao nữ Hollywood rơi vào trầm cảm và tự tử - Ảnh 1.

Maria Schneider

Maria nói với trang Dailymail vào năm 2007: "Cảnh (cưỡng bức) đó không có trong kịch bản ban đầu. Sự thật là, Marlon đã nảy ra ý tưởng đó. Họ chỉ nói cho tôi biết ngay trước khi chúng tôi quay cảnh này và tôi đã rất giận dữ. Lẽ ra tôi nên gọi cho công ty quản lý của mình hoặc cho luật sư tới trường quay, vì bạn không thể ép ai làm những việc không có trong kịch bản, nhưng thời điểm đó, thì tôi không biết đến chuyện này".

Bị bạn diễn đáng tuổi bố cưỡng bức, sao nữ Hollywood rơi vào trầm cảm và tự tử - Ảnh 2.

Marlon Brando (sinh năm 1924) lớn hơn Maria Schneider (sinh năm 1952) đến 28 tuổi

Maria kể tiếp: "Marlon nói với tôi: ‘Maria, đừng lo, chỉ là một bộ phim thôi mà’, nhưng khi quay cảnh đó, mặc dù những gì Marlon làm không phải thật, tôi đã rơi những giọt nước mắt thật. Tôi cảm thấy bị làm nhục và thật sự mà nói, tôi cảm thấy mình bị cưỡng hiếp, bởi cả Marlon và đạo diễn Bertolucci. Sau cảnh quay, Marlon không an ủi hay xin lỗi tôi. May thay là chúng tôi chỉ cần quay một lần".

Về chuyện khỏa thân trong bộ phim, Maria nói: "Không có vấn đề gì cả. Giữa hai chúng tôi không có sự lôi cuốn nào với nhau. Đối với tôi, ông ấy (Marlon) như một người cha, còn tôi là con gái".

Tuy nhiên, sau khi bộ phim trở nên thành công với cảnh cưỡng bức đó, Maria đã rơi vào trầm cảm và có hành động tự tử: "Nó đã làm tôi trở nên điên rồ. Tôi dùng ma túy - cần sa rồi cocaine, LSD và heroin - nó giống như lối thoát khỏi hiện thực. Tôi không thích việc được nổi tiếng tý nào và ma túy là lối thoát của tôi. Tôi đã uống thuốc để cố tự tử nhưng tôi vẫn sống, vì Chúa cho rằng đó chưa phải lúc tôi ra đi. Có 2 - 3 lần tôi còn bất tỉnh vì chơi ma túy quá liều, cũng chẳng khác nào tự tử, nhưng mỗi lần đó tôi đều tỉnh dậy khi xe cấp cứu đến".

Sau bộ phim trên, Maria cũng thường bị coi là một "biểu tượng sex" thay vì một diễn viên nghiêm túc. Vì thế, bà đã quyết định không bao giờ khỏa thân trên màn ảnh nữa.

Bị bạn diễn đáng tuổi bố cưỡng bức, sao nữ Hollywood rơi vào trầm cảm và tự tử - Ảnh 3.

Maria Schneider khi về già, bà qua đời vào năm 2011 vì ung thư

Nguồn: justjared