Bị áo sang chảnh "hớp hồn", cô gái không ngần ngại chi 1,5 triệu để nhận về tay... giẻ lau nhà không hơn không kém

Mai Thuý, Theo Helino 07:30 28/08/2019

Thêm một pha mua hàng online đầy thất bại khiến chị em dở khóc dở cười đây!

Hẳn là vì cuộc sống ngày nay quá an toàn đến mức nhàm chán nên con người thường có xu hướng tìm kiếm các thú vui có tính rủi ro cao. Như chơi trò cảm giác mạnh, đầu tư chứng khoán hay "nặng đô" nhất: shopping qua mạng. Yên tâm là trải nghiệm này có thể khiến bạn chuyển từ tâm trạng háo hức đến tan nát vụn vỡ, tất cả chỉ trong 5s.

Cứ dăm ba bữa lại phải chứng kiến một "tai nạn" mua hàng online, ấy thế mà sức hút của nó vẫn không hề thuyên giảm tẹo nào. Cùng một mô-tuýp order một đằng, giao hàng một nẻo, nhưng nhìn chung độ khác càng cao là dân tình lại càng bu lại bán tán rôm rả. Như vụ một chị gái mới đây bận bịu nên không thể ra tận hàng lựa đồ, cứ lên mạng lướt lướt rồi order. Đến cuối cùng bỏ 1,5 triệu ra mua về một đống giẻ lau nhàu nhĩ khác hẳn chiếc áo điệu đà ban đầu, nên vui hay buồn đây các bạn?

Chủ nhân vụ "bóc phốt" lần này - chị Minh Phương với 42k followers trên Facebook, lên tiếng chia sẻ: "Mình bận không có thời gian đi xem đồ nên là mua online. Hàng mình mua không phải hàng rẻ. Cái áo với giá gần 1500k mà về buồn luôn. Mình không phải là dáng xấu mà lên xấu đâu ý mà bán hàng như thế này thì quá là tệ. Thật sự."

Bị áo sang chảnh hớp hồn, cô gái không ngần ngại chi 1,5 triệu để nhận về tay... giẻ lau nhà không hơn không kém - Ảnh 1.

Chẳng biết form áo chính xác là thế nào chứ riêng chất liệu vải là thấy khác nhau kha khá rồi nha.

Liên lạc với "khổ chủ", cô nàng cho biết thêm: "Ngay sau khi mình đăng lên, rất nhiều chị em inbox cho biết xém nữa "dính chấu" vì suýt nữa mua phải hàng shop này. Dù vậy mình không để tên shop vì cũng không muốn họ bị ảnh hưởng. Họ bán hàng kém chất lượng chứ không phải gửi nhầm. Cũng do mình không check kĩ nên gắp page không uy tín ấy. Thôi coi như mình xui vậy."

Đối với những ý kiến chê bai người mặc dáng xấu thì xin phép được phản bác bằng loạt ảnh đời thường cực xinh xẻo của cô nàng. Rõ ràng từ đường nét đến chất liệu đều có vấn đề nên không thể nào đổ thừa cho người mặc. Đặc biệt mức giá bỏ ra khá cao so với bình thường nên việc đòi hỏi chất lượng là điều hiển nhiên.

Minh Phương sở hữu vóc dáng không thua gì người mẫu.

Ở phía dưới bài đăng, rất nhiều ý kiến của cư dân mạng đứng về phía cô bạn và cho rằng lần này shop kia đã sai khi ship chiếc áo đậm chất "cú lừa":

- Có những người bán hàng như vậy mà bán được hả ta? Chắc họ chỉ tính bán một lần rồi thôi...

- Như hàng mặc rồi. Nút nhìn kĩ khác, dáng áo ngắn. Với chiều cao của bạn thì cái áo này không thể ngắn quá được.

- Đúng là quá đáng 150k thì bảo mình ham rẻ chứ 1500k thì phải cho shop này biết chữ tín ở đâu. Làm ăn mất uy tín quá!