Bí ẩn quanh những cái chết bất thường ở ‘đảo tử thần’ Thái Lan

Huyền Lê, Theo Trí thức trẻ 21:41 07/07/2017

Chỉ trong 3 năm, 7 cái chết kỳ lạ đều liên quan đến du khách đến từ châu Âu khiến hòn đảo Koh Tao được gán cái tên là “đảo tử thần”.

Cảnh sát Thái Lan đang điều tra về cái chết bí ẩn của nữ du khách người Bỉ tên Elise Dallemagne.

Thi thể của Elise được tìm thấy trong một khu rừng rậm trên đảo Koh Tao, một hòn đảo nằm gần bờ tây của vịnh Thái Lan.

Trước đó, các cơ quan công quyền Thái Lan kết luận cái chết của nữ du khách là do tự tử. Nhưng gia đình và bạn bè Elise cho rằng cô bị sát hại nên cảnh sát buộc phải điều tra lại.

Cái chết bí ẩn của Elise không phải là trường hợp duy nhất từng xảy ra ở hòn đảo được mệnh danh là "đảo tử thần" này.

Trước đó, đã có nhiều cái chết kỳ lạ khác xảy ra với các du khách châu Âu trên đảo.

Bí ẩn quanh những cái chết bất thường ở ‘đảo tử thần’ Thái Lan - Ảnh 1.

Cái chết đầy uẩn khúc của nữ du khách Bỉ, Elise Dallemagne, là vụ chết người thứ 7 trong 3 năm qua tại đảo Koh Tao.

Kết luận vội vàng của cảnh sát

Đảo Koh Tao được giới thợ lặn rất yêu thích bởi những rạn san hô đẹp mắt. Trong 3 năm gần đây, hòn đảo với số dân chỉ 1.500 người này đã chứng kiến hàng loạt những cái chết bí ẩn của các du khách đến từ châu Âu.

Hầu hết những cái chết này đều được cảnh sát kết luận là tự tử.

Tháng 4 năm 2017, người ta phát hiện ra nữ du khách 30 tuổi Elise Dallemagne chết trong một khu rừng rậm.

Theo cảnh sát, thi thể của Elise đã bị thằn lằn và các động vật trong rừng ăn mất một nửa, cơ thể được cuốn trong một tấm vải cũ, bên cạnh đó là một hộp đựng nhiên liệu.

Cảnh sát tuyên bố Elise tự tử, thậm chí trước cả mấy ngày, sau đó thi thể nạn nhân mới được tìm thấy. Tuy nhiên, ngay cả khi những thi thể được tìm thấy trong một hiện trường rất kỳ lạ, cảnh sát vẫn không thèm điều tra.

Cho đến khi bà Michele van Egten, mẹ của Elise, kiến nghị cảnh sát phải vào cuộc điều tra.

Mẹ Elise tin rằng con gái mình không bao giờ có ý định tự tử. Bà vẫn nói chuyện với con gái vào đêm hôm trước khi cô mất tích.

Elise đã đi du lịch xuyên suốt châu Á và Australia trong 2 năm qua và dự định sẽ ghé qua Bangkok vào cuối tháng 4, rồi trở về nhà.

Tại đảo Koh Tao, Elise chỉ dự định ở lại một thời gian ngắn nên nghỉ tại một khách sạn giá rẻ tên Poseidon Resort.

"Rất nhiều chứng cứ cho thấy ai đó đã nhúng tay vào cái chết của con gái tôi. Cảnh sát nói với chúng tôi rằng Elise đã tự treo cổ trong rừng rậm.

Tôi không thể chấp nhận được kết luận này, con gái tôi không thể tự kết liễu đời mình như thế.

Con bé vẫn rất bình thường trong lần nói chuyện cuối cùng với tôi, không hề có biểu hiện gì về buồn bã, đau khổ cả. Tôi không thể hiểu một người đã lên kế hoạch đến Bangkok tự nhiên lại vào rừng tự tử", mẹ của Elise nói.

Khám nghiệm tử thi được thực hiện ở một bệnh viện miền nam Thái Lan nhưng bà Michele không hề nhận được báo cáo kết quả khám nghiệm. 14 ngày sau, thi thể của Elise được đưa đi hoả táng.

Một người trong đội tìm kiếm - đội phát hiện xác của Elise trong rừng rậm tại đảo Koh Tao - chia sẻ trên tờ Samui Times rằng, Elise có thể đã bị sát hại trên một hòn đảo khác, đảo Phangan.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, lần cuối cùng Elise được trông thấy là trên đảo Phangan. Ở đó, cô gái trẻ đi tập yoga tại một trung tâm tôn giáo.

Người hướng dẫn cô là bậc thầy Raaman Andreas. Người thầy này chia sẻ với phóng viên rằng Elise trông rất hạnh phúc và tươi tắn khi rời hòn đảo. Tuy nhiên, cảnh sát hiện đang không liên lạc được với vị này.

Bí ẩn quanh những cái chết bất thường ở ‘đảo tử thần’ Thái Lan - Ảnh 2.

Đảo Koh Tao, Thái Lan được giới chuộng lặn yêu thích vì những rạn san hô đẹp.

7 vụ án bí ẩn trên đảo tử thần

Cái chết của Elise là vụ thứ 7 trong hàng loạt những cái chết ly kỳ của du khách tại hòn đảo này trong 3 năm qua.

Năm 2014, một cặp đôi trẻ đến từ nước Anh, David Miller (24 tuổi) và Hannah Witheridge (23 tuổi) bị giết trên đảo, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do những thương tích ở đầu.

Chỉ trong trường hợp này, nhà chức trách mới thừa nhận đây là một vụ giết người và kết tội giết người đối với 3 du khách đến từ Myanmar.

Cùng năm, một du khách người Anh, 25 tuổi, tên Nick Pierson cùng bố mẹ đến Thái Lan chơi dịp năm mới cũng tử nạn tại đây. Một ngày sau khi anh mất tích, các thợ lặn tìm thấy thi thể của Nick dưới biển.

Cảnh sát cho biết, Nick tử vong do bị chết đuối sau khi nhảy từ vách đá có độ cao 15m xuống biển. Tuy nhiên, bố mẹ của Nick tin rằng con trai mình đã bị giết hại chứ không phải tai nạn.

Cơ thể của Nick có rất nhiều vết thương, bao gồm cả những vết thương ở đầu. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân cái chết của Nick có thể là do bị đánh đập.

Năm 2015, du khách Dimitri Povse đến từ Pháp chết trên đảo Koh Tao với tư thế treo cổ, hai tay bị trói sau lưng.

Cái chết của Dimitri cũng được kết luận là do tự tử dù có nhiều bằng chứng cho thấy cơ thể anh có nhiều vết bầm tím ở cổ, khuỷu tay và cổ tay.

Một cái chết bí ẩn khác cũng trong năm 2015 là du khách Christina Annesli, 23 tuổi đến từ Vương quốc Anh.

Cảnh sát kết luận rằng cô gái chết do một số loại bệnh. Tuy nhiên, gia đình Christina và các chuyên gia đều đặt câu hỏi nghi vấn với hiện trường kỳ lạ nơi cô bỏ mạng.

Tháng 1/2016, du khách Briton Luke Miller được phát hiện đã chết trong bể bơi của một khách sạn trên đảo Koh Tao.

Trên mặt Briton có những vết thương lạ nhưng cảnh sát nói rằng không có dấu hiệu bạo lực ở đây. Họ cho rằng những vết thương này là do nạn nhân tự làm đau mình khi bị say rượu.

Cái chết bí ẩn cuối cùng là một cô gái người Nga 23 tuổi tên Valentina Novozhennova xảy ra hồi tháng 2/2017.

Valentina biến mất khỏi đảo Koh Tao một cách kỳ bí. Valentina thích lặn tự do và vào ngày cô mất tích, camera ghi lại cảnh cô đang hướng ra bãi biển.

Trong phòng khách sạn của Valentina, cảnh sát tìm thấy hộ chiếu, điện thoại di động, máy ảnh và vé phà đến Ko Samui. Nhân viên khách sạn cho biết, từ bãi biển trở về, Valentina đã hỏi họ về lịch chạy phà đến đảo.

Tuy nhiên, cảnh sát không tìm được bất cứ chứng cứ nào cho thấy cô gái trẻ có đi phà hay không. Cho đến nay, cái chết của Valentina vẫn là một bí ẩn.