Bé trai với cơ thể mắc bệnh sởi nghiêm trọng nhất từng thấy bị từ chối nhập viện

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 07/08/2016

Theo lễ tân của một bệnh viện đa khoa tại Anh, tình trạng của bé Jasper Allen không nhất thiết phải nhập viện. Tuy nhiên 5 ngày sau, mẹ em đã phải đưa Jasper trở lại bệnh viện khi các vết thương trên cơ thể em ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Mới đây, một bà mẹ người Anh với con trai 2 tuổi được cho là mắc căn bệnh sởi tồi tệ nhất từng thấy trong lịch sử đã bị từ chối nhập viện. Theo thông tin, trước đó vài ngày, mẹ của bé Japser đã liên lạc với bệnh viện để yêu cầu được chữa trị khẩn cấp nhưng bị từ chối vì lễ tân tại bệnh viện cho rằng trường hợp của bé không quá nghiêm trọng để thu xếp một cuộc gặp riêng. 

Tuy nhiên, 2 ngày sau, khi tình trạng trở nên nguy hiểm hơn, chị Sarah đã lại phải đưa con vào bệnh viện. Jasper đã phải điều trị trong bệnh viện 5 ngày với toàn bộ cơ thể có các vết chấm màu đỏ, nổi mẩn và ngứa, rất dễ bị nhiễm trùng. Các bác sĩ nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy một bệnh nhân nào mắc chứng bệnh sởi nghiêm trọng như vậy.

Bé trai với cơ thể mắc bệnh sởi nghiêm trọng nhất từng thấy bị từ chối nhập viện - Ảnh 1.

Em được nhập viện trong tình trạng bệnh đã rất nặng.

Jasper được điều trị tích cực với các loại thuốc chống virus, thuốc kháng sinh và morphine để giúp em có thể bình phục nhanh chóng. 

"Trong suốt hơn 40 năm làm việc tại bệnh viện, tôi chưa từng thấy một ca sởi nào nghiêm trọng như vậy", một y tá chia sẻ. 

Sau khi câu chuyện Jasper được chia sẻ trên mạng, đa phần các bà mẹ đều bất bình trước thái độ làm việc của bệnh viện. Chị Sarah, mẹ của bé nhớ lại khi lần đầu tiên gọi điện tới để xin hẹn gặp bác sĩ, nhân viên lễ tân tại bệnh viện đã trả lời: "mọi bà mẹ đều nghĩ con mình bị sởi nghiêm trọng, tuy nhiên điều này thường chỉ là do tưởng tượng mà thôi".

"Các nhân viên y tế nên lắng nghe những bà mẹ nhiều hơn. Họ cũng biết chăm sóc con và hiểu rõ tình hình sức khỏe của con mình nhất", một bà mẹ chia sẻ.