Bé trai mất trí nhớ được CSGT Hải Phòng tìm thấy

Khánh Hòa, Theo Gia đình và Xã hội 23:20 20/08/2017

Do bị giảm trí nhớ trong lần tai nạn, cho nên cháu Thương bị lạc đường khi cùng bà nội đi lễ chùa.

Vào sáng nay (20/8), tại quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) xảy ra sự việc hi hữu khi cháu Phạm Văn Thương (SN 2005) bị lạc trong quá trình theo bà nội đi chùa và được CSGT tìm thấy trao trả.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Đồng Thị Hoa (mẹ cháu Thương), trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương kể, khoảng 6h sáng nay, cháu Thương theo bà nội đi chùa trên địa bàn quận Lê Chân. “Trong lúc làm lễ trong chùa, cháu Thương ở ngoài và không may đi lạc. Lúc này, bà nội đã đi tìm cháu nhưng không thấy và đến khoảng 15h thì thông tin về cho người thân, sau đó gia đình trình báo với cơ quan chức năng”, mẹ cháu bé cho biết.

Bé trai mất trí nhớ được CSGT Hải Phòng tìm thấy - Ảnh 1.

Cháu Thương đã được CSGT Hải Phòng tìm thấy. Ảnh: CTV

Cùng thời điểm này, thượng úy Bùi Tiến Thành thuộc Đội CSGT số 1- Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP. Hải Phòng) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại đường Nguyễn Văn Linh (ngã tư Cơ Điện) phát hiện cháu Thương vừa đi vừa khóc ở giữa dải phân cách. Biết Thương chính là cháu bé đi lạc được người nhà đăng tìm trên mạng xã hội Facebook nên thượng úy Thành đã đưa cháu vào nhà dân gần đó, đồng thời liên lạc về gia đình đến đón cháu về.

Theo người nhà cháu bé thông tin, trong một lần bị tai nạn hồi nhỏ cháu Thương bị suy giảm trí nhớ và không nhớ số điện thoại của bố mẹ. Vì thế, khi nhận được tin Thương bị lạc gia đình rất hoang mang, lo lắng.

“Vào 18h chiều cùng ngày, vợ chồng tôi đã đón cháu Thương về nhà từ Đội CSGT số 1. Nếu như hôm nay không có công an giúp đỡ thì không biết sẽ thế nào, gia đình tôi cảm ơn các anh nhiều lắm…”, chị Hoa nghẹn ngào.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày