Sau 1 ngày phát đi thông báo về vụ việc phát hiện cháu bé bị mẹ để lại ở cổng chùa La Chợ kèm theo lời nhắn nhờ nhà chùa nuôi dưỡng đã có người thân đến nhận.
Khoảng 19h ngày 21/9, tại cổng chùa La Chợ (xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), một số người dân và phật tử đã phát hiện một bé trai khoảng 1 tuổi bị bỏ rơi.
Chỉ ít ngày sau khi được xuất viện để điều trị ngoại trú, bé Phạm Đức Lộc đã cứng cáp hơn, bắt đầu được cho ăn dặm thêm bột và được tập lật, vì bé đang lớn dần.
Bài thơ "Chú lính chì Đức Lộc" của "mẹ" Ngọc Anh dành tặng cho bé Đức Lộc với hy vọng con sẽ kiên cường chiến đấu với bệnh tật khiến nhiều người xúc động.