Bé trai 8 tuổi chết thương tâm khi bị người lạ đẩy vào đường ray trong lúc đoàn tàu đang lao tới

Diệp Lục, Theo Helino 13:25 30/07/2019

Người mẹ và bé trai 8 tuổi đã bị một người đàn ông lạ mặt đẩy vào đường ray trong khi đoàn tàu đang lao tới.

Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) vào ngày 29/7, tại nhà ga chính của thành phố Frankfurt, nước Đức.

Nghi phạm là một người đàn ông gốc Phi khoảng 40 tuổi, đã cố tình đẩy một phụ nữ cùng con trai 8 tuổi của cô xuống đường ray khi tàu đang lao tới. Người đàn ông sau đó định đẩy thêm một người nữa nhưng bất thành.

Người mẹ may mắn thoát chết khi kịp lăn vào khoảng trống hẹp giữa các đường ray. Tuy nhiên, đứa trẻ đã bị đoàn tàu cán qua người, tử vong ngay tại chỗ.

Bé trai 8 tuổi chết thương tâm khi bị người lạ đẩy vào đường ray trong lúc đoàn tàu đang lao tới - Ảnh 1.

Cảnh sát và các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tấn công

Vào thời điểm đó, tại sân ga có rất đông trẻ em đứng ở đó. Nghi phạm mặc quần đen và áo phông màu ô liu đã cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị người dân vây bắt, khống chế và giao cho cảnh sát.

Cảnh sát cho biết họ đã thẩm vấn nghi phạm, mở cuộc điều tra về hành vi giết người. Họ tin rằng người này không quen biết với các nạn nhân và chưa xác định được động cơ của ông ta là gì.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã cắt ngắn kỳ nghỉ hè sau khi nghe tin về vụ tấn công và cho biết sẽ triệu tập cuộc họp với các quan chức an ninh hàng đầu. "Động cơ của tội ác ghê tởm này vẫn chưa sáng tỏ", ông Seehofer nói.

Bé trai 8 tuổi chết thương tâm khi bị người lạ đẩy vào đường ray trong lúc đoàn tàu đang lao tới - Ảnh 2.

Vụ việc khiến dư luận hoang mang.

10 ngày trước đó, một phụ nữ Đức 34 tuổi cũng thiệt mạng do bị một người đàn ông đẩy ra trước mũi tàu ở thị trấn Voerde. Nhiều người dân đang hoang mang, lo lắng khi họ e ngại rằng sẽ có nhiều trường hợp tương tự xảy ra không thể nào đoán trước được.

Nguồn: Daily Mail