Bé trai 15 tuổi tố bà già U60 cưỡng hiếp đến mắc bệnh: Em cắt tay tự tử mà không chết, em nhục nhã lắm

Văn Tiên, Theo Thời đại 19:53 17/10/2017

Theo lời kể của bé H., sau khi bị bà T. hiếp dâm, vùng kín em bị sưng tấy phải nhập viện để điều trị. Từ đó đến nay, em sống trong nỗi sợ hãi, mặc cảm vì bị bạn bè, hàng xóm dị nghị. Đã nhiều lần, em cắt tay tự tử vì không muốn sống nữa...

Em ngồi ngủ trong nhà vệ sinh cả ngày vì sợ

Liên quan đến vụ việc bé trai 15 tuổi tố bà chủ trọ dụ em đi nhà nghỉ để hiếp dâm, ngày 17-10, trao đổi với chúng tôi, bé H. cho biết, đến thời điểm hiện tại em vẫn chưa hết lo sợ mỗi khi nhắc đến bà T.

Bé trai 15 tuổi tố bà già U60 cưỡng hiếp đến mắc bệnh: Em cắt tay tự tử mà không chết, em nhục nhã lắm - Ảnh 1.

Bé H. rụt rè đến cùng người bố nuôi, em vẫn rất ngại mỗi khi nhắc đến chuyện bà T.

Ngồi lặng lẽ một góc quán cafe nhỏ, bé H. rụt rè tâm sự: "Hôm ấy em vì sợ bố đưa đi trại giáo dưỡng nên mới đi theo cô T., cô ấy cho tiền em nữa, ai biết đâu cô ấy đưa em đi nhà nghỉ rồi sau đó giao cấu (sau khi kể cho ông N. nghe, bé H. mới biết được việc làm của cô T. là giao cấu) với em. Em sợ lắm, cô T. cởi quần em ra, em cứ ngước lên trần nhà vì sợ, cô T. rất hung dữ".

Bé trai 15 tuổi tố bà già U60 cưỡng hiếp đến mắc bệnh: Em cắt tay tự tử mà không chết, em nhục nhã lắm - Ảnh 2.

Em mệt mỏi, sợ hãi khi bạn bè, hàng xóm trêu chọc rất nhiều.

Cũng theo bé H., sau khi được ông N. (bố nuôi) tìm thấy tại nhà nghỉ ở Củ Chi, vùng kín của em bị sưng lên rất to, làm mủ và đau nhức. "Nó sưng lên to lắm, bằng cả 3 ngón tay, em có đi lại được đâu, ngồi một chỗ không à. Sau đó bố mới đưa em đi bệnh viện Hóc Môn để khám, uống thuốc 1 tuần sau mới giảm, giờ vẫn còn đau", bé H. tâm sự.

Bé trai 15 tuổi tố bà già U60 cưỡng hiếp đến mắc bệnh: Em cắt tay tự tử mà không chết, em nhục nhã lắm - Ảnh 3.

Chiếc điện thoại là người bạn duy nhất của bé H. kể từ ngày em nghi bị bà T. xâm hại.

Vì sợ mọi người biết chuyện sẽ dị nghị, bé H. có cầu xin ông N. giấu kín mọi chuyện, đừng cho ai biết. "Em chỉ muốn cô T. qua xin lỗi em thôi, chứ mà làm rùm beng lên em sợ mọi người biết sẽ trêu chọc. Ai ngờ giờ mọi người điều đã biết, bạn bè thấy em là cứ bảo em "lái máy bay bà già", hàng xóm thì chỉ trỏ này nọ, em mệt mỏi lắm", bé H. nói.

Kể từ ngày bị bà T. dụ đi nhà nghỉ để xâm hại tình dục dẫn đến vùng kín em bị nhiễm trùng, bé H. suốt ngày tự giam mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với người lạ vì sợ ánh mắt lạ thường của mọi người dành cho mình. "Em toàn ăn với ngủ không à, em hay vào nhà vệ sinh rồi ngủ luôn trong đó, chứ ra ngoài mệt lắm. Có mấy lần em dùng dao cắt tay để tự tử mà không chết, em khùng vậy đó, chứ sống mà bị dị nghị hoài cũng mệt", bé H. đau đớn kể.

Bé trai 15 tuổi tố bà già U60 cưỡng hiếp đến mắc bệnh: Em cắt tay tự tử mà không chết, em nhục nhã lắm - Ảnh 4.

Bé H. trò chuyện cùng người bố nuôi của mình.

Khi hỏi về sức khỏe hiện tại, bé H. cho biết lâu lâu bệnh vẫn tái phát, vùng kín lại sưng lên rất đau đớn. "Bố em dọa sẽ bị vô sinh, sau này không có con, em sợ lắm, em không biết tính sao nữa".

Em thích học công nghệ thông tin mà bố không cho

Chia sẻ với chúng tôi, bé H. cho biết vì bố mẹ mất sớm nên năm 12 tuổi em đã đi lang thang ngoài đường, sau đó may mắn được ông N. đem về nuôi dưỡng, cho đi học. Tuy nhiên, khi đến trường em lại bị các bạn khác bắt nạt khiến em sợ hãi, sau đó vì điều kiện kinh tế khó khăn nên em nghỉ khi mới học lớp 7.

Bé trai 15 tuổi tố bà già U60 cưỡng hiếp đến mắc bệnh: Em cắt tay tự tử mà không chết, em nhục nhã lắm - Ảnh 5.

Bé H. kể lại lúc bị bà T. dụ dỗ đi nhà nghỉ.

"Em vừa vào lớp các bạn đã bắt em quỳ xuống, khoảng thời gian sau đó rất kinh khủng nên em không muốn đi học nữa. Bố bảo em phải học nhưng em không chịu, em chỉ thích học công nghệ thông tin mà bố lại không cho. Bố nói em phải học hết cấp 3 mới đi học được, nhưng em không muốn", bé H. tâm sự.

Trong khoảng thời gian ở nhà, bé H. cho biết chiếc điện thoại và cái máy tính là phương tiện giúp em giải trí. "Em thích coi cậu bé thông minh nhưng coi mãi mà mình không thông minh được", bé H. cười khì.

Trao đổi với chúng tôi, ông N. cho biết ngày 11-10, Công an huyện Củ Chi đã mời cả em H. và bà T. lên đối chất với nhau. Vì biết tính cách bà T. vốn dữ dằn nên trước khi lên lấy lời khai, ông đề nghị công an hạn chế để bà T. nói chuyện với H. vì ngại cậu bé sợ hãi, mất bình tĩnh.

Bé trai 15 tuổi tố bà già U60 cưỡng hiếp đến mắc bệnh: Em cắt tay tự tử mà không chết, em nhục nhã lắm - Ảnh 6.

Vẻ buồn bã, lo lắng của ông N. khi H. ngày một trầm cảm.

Ông N. còn cho biết thêm, tại cơ quan công an, bà T. còn liên tục nhìn thẳng vào mắt H. và khuyên suy nghĩ cho thật kỹ nếu không H. sẽ lãnh hậu quả vì tội vu khống. Ngày 14-10, VKSND huyện Củ Chi cho biết, đã nhận được đơn tố giác tội phạm của gia đình bé H., hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Bé trai 15 tuổi tố bà già U60 cưỡng hiếp đến mắc bệnh: Em cắt tay tự tử mà không chết, em nhục nhã lắm - Ảnh 7.

Ông N. cho biết cuộc sống của gia đình ông hoàn toàn bị xáo trộn.

Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ- Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết, sau khi nhận được đơn cầu cứu của ông N., phía Hội đã làm các thủ tục, gặp gỡ tiếp xúc với bé H. và cơ quan công an để hỗ trợ cho gia đình ông N.

"Do hiện tại tinh thần bé H. rất hoảng loạn, có dấu hiệu tự kỷ, ngại tiếp xúc với người lạ, bé lại ước mình trở thành một người giỏi công nghệ thông tin, nấu ăn nên trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp đưa bé H. vào trung tâm bảo trợ xã hội, giúp bé học nghề để ổn định lại tinh thần", luật sư Ngọc Nữ cho biết.

Bé trai 15 tuổi tố bà già U60 cưỡng hiếp đến mắc bệnh: Em cắt tay tự tử mà không chết, em nhục nhã lắm - Ảnh 8.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ tư vấn cho gia đình ông N.

Như chúng tôi đã thông tin, theo đơn trình báo của ông N., vào ngày 28-6, trong lúc tức giận vì H. làm mất xe của khách, ông N. dọa sẽ đưa H. đi trường giáo dưỡng thì bà T. (chủ cho thuê mặt bằng) chạy qua đưa H. về nhà và cho 2 triệu.

Sau đó, bà T. chở H. lên nhà nghỉ tại huyện Củ Chi. Tại đây, bà T. đã ép H quan hệ tình dục khiến mấy ngày sau, H. bị nhiễm trùng, sưng tấy bộ phận sinh dục, viêm tinh hoàn nên phải nhập viện để điều trị.

Khi được H. kể lại sự việc, ông N. đã làm đơn tố cáo bà T. đến Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn rồi chuyển lên Công an huyện Củ Chi để điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày