Trong lúc tắm biển, nhóm 4 cháu nhỏ không may bị nước cuốn trôi; 2 em may mắn được người dân cứu sống, 1 bé trai tử vong, còn 1 bé gái hiện đang mất tích.
Theo chia sẻ của phụ huynh, vì giận dỗi bố thu điện thoại, không cho chơi điện tử nên N.A. đã bỏ nhà đi. Chiều hôm bỏ đi, A. chỉ ăn một chiếc bánh mỳ, còn 2 ngày hôm sau cháu không ăn gì. Do đói quá nên chiều ngày 30/11 mới về nhà bạn.
Bé gái đi chơi cùng nhóm bạn rồi không thấy về, bố cùng người thân trắng đêm tìm kiếm, đồng thời gửi đơn trình báo tới cơ quan công an đề nghị hỗ trợ. Tuy nhiên, cho tới hiện tại vẫn chưa tìm được bé.