Bé gái "đội cả bầu trời" cầm khăn đứng che chắn cho bố sửa xe giữa trời nắng

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 21/08/2016

Một cô bé 14 tuổi ở Gia Hưng, Trung Quốc đã khiến cho nhiều người phải xúc động khi hiên ngang đứng giữa trời nắng cầm khăn che chắn cho người bố đang lúi húi sửa xe để bố đỡ bị mệt.

Ngày 14/8, trong lúc đi ngang qua khu vực đường Thành Nam, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, anh Hứa Hoành Lâm, thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân thành phố Gia Hưng vô tình được chứng kiến cảnh tượng một cô bé khoảng hơn 10 tuổi cầm khăn đứng che nắng cho người bố đang lúi húi ngồi sửa xe dưới cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè. Quá xúc động trước hành động này, anh Hứa liền lấy điện thoại ra chụp hình rồi đăng tải trên trang cá nhân.

Anh Hứa Hoành Lâm không thể ngờ rằng bức ảnh của mình lại nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng và được chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Buổi trưa ngày hôm sau, anh quay lại đúng địa điểm chụp bức ảnh nổi tiếng và may mắn gặp được 2 nhân vật đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Bé gái đội cả bầu trời cầm khăn đứng che chắn cho bố sửa xe giữa trời nắng - Ảnh 1.

Hành động nhỏ của cô bé 14 tuổi đã khiến rất nhiều người xúc động.

Được biết, người bố trong bức ảnh là anh Dương Tiểu Thanh, người Giang Tây, đã đến Gia Hưng mở cửa hàng kinh doanh cửa trượt được khoảng 9 năm. Còn bé gái hiếu thảo chính là con gái lớn của anh, tên Dương Manh, 14 tuổi, hiện là học sinh của trường Thực nghiệm Vận Hà Gia Hưng.

Hôm ấy, giữa lúc trời nắng chang chang, anh Dương Tiểu Thanh đang ngồi ở lề đường sửa chiếc xe 3 bánh chở hàng thì cô con gái vô cùng hiểu chuyện của anh cầm chiếc khăn cũ màu vàng chạy tới. Chẳng nói chẳng rằng, cô bé giơ khăn lên che nắng cho bố, bất chấp việc bản thân đang chảy mồ hôi ròng ròng.

Khoảng 10 phút sau, anh Dương Tiểu Thanh không đành lòng nhìn con phơi nắng nên đã bảo cô bé đi vào nhà. Anh cho rằng việc làm của con gái là vô cùng bình thường nên rất ngạc nhiên khi bố con anh bỗng nhiên trở thành người nổi tiếng.

Còn cô bé Dương Manh lại ngại ngùng chia sẻ: "Lúc ấy bố cháu đang phải ngồi ngoài trời nắng to làm việc, trên đầu đầy mồ hôi, vì vậy cháu bèn đi tìm một chiếc khăn ra để che nắng cho bố đỡ mệt. Bình thường bố mẹ cháu đã rất vất vả rồi, thế nên cháu nghĩ đó là việc mà mình nên làm."

Bé gái đội cả bầu trời cầm khăn đứng che chắn cho bố sửa xe giữa trời nắng - Ảnh 2.

Anh Hứa Hoành Lâm (bên trái) chụp ảnh cùng bố con anh Dương Tiểu Thanh.

Nhìn cô gái bé nhỏ đang tận tuỵ che chắn cho người bố thân yêu khỏi cái nắng gay gắt, rất nhiều người đã không tiếc lời ca ngợi: "Chuyện tưởng như rất đơn giản nhưng liệu có mấy đứa trẻ làm được?", "Cô bé thật hiếu thảo! Sinh được đứa con như vậy thật bõ công!", "Tôi thấy tình yêu ngập tràn trong bức ảnh này. Cảm động quá!", "Con gái đúng là người tình kiếp trước của bố! Đáng yêu quá đi mất!"...