Bé gái bị cặp vợ chồng giam cầm làm nô lệ suốt 16 năm không ai hay, khi danh tính của họ được tiết lộ mới khiến người ta choáng váng

L.T, Theo Helino 23:35 26/04/2019

Một cặp vợ chồng có danh tiếng, chuyên đi làm việc thiện có ích cho xã hội nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài che giấu tội ác khủng khiếp.

Theo tờ Washingtonpost, một bé gái tên Djena Diallo, người gốc Guinea, được đưa đến Mỹ từ năm 5 tuổi. Cô bé sống cùng gia đình cặp vợ chồng Mohamed Toure và Denise Cros-Toure (cũng là người Guinea) suốt 16 năm qua tại một căn nhà ở bang Texas. Thỉnh thoảng Djena được đi cùng cặp đôi nhà Toure đến các đám cưới, lễ tốt nghiệp hoặc các sự kiện thể thao dành cho trẻ em nên ai cũng nghĩ cô bé được nuôi nấng, dạy dỗ tốt. Thế nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại...

Theo thông tin từ tờ Dallas Morning News, vào tháng 8 năm 2016, Djena chạy đến nhà một người hàng xóm để cầu cứu và nhờ giúp đỡ vì cô không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống như cầm tù. Một người hàng xóm cũ ở ngoại ô Houston đã đồng ý cho Djena ở lại và từ đó, bí mật động trời của cặp vợ chồng nhà Toure bị bại lộ.

Bé gái bị cặp vợ chồng giam cầm làm nô lệ suốt 16 năm không ai hay, khi danh tính của họ được tiết lộ mới khiến người ta choáng váng - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng Mohamed Toure và Denise Cros-Toure chụp ảnh cùng một số nhà hảo tâm.

Bé gái bị cặp vợ chồng giam cầm làm nô lệ suốt 16 năm không ai hay, khi danh tính của họ được tiết lộ mới khiến người ta choáng váng - Ảnh 2.

Năm 2000, cặp đôi này đưa cô bé Djena (5 tuổi) từ Guinea đến Mỹ định cư và giam cầm cô bé làm nô lệ. Điều đáng nói là vợ chồng Toure đều có danh tiếng và rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cả hai đều là hậu duệ của các gia đình có quyền lực chính trị ở Guinea, khi Toure là con trai của tổng thống Guinea đầu tiên, Ahmed Sekou Toure còn vợ anh ta là con gái cựu ngoại trưởng nước này. Ở Texas, cặp vợ chồng này rất tích cực hoạt động xã hội như hỗ trợ các doanh nghiệp châu Phi, tổ chức các lễ hội văn hóa và thậm chí còn được vinh danh trên một số tờ báo vì tấm lòng từ thiện của họ. Con cái họ được chơi thể thao, tốt nghiệp trung học và vào đại học.

Đứng trước tòa, Toure cho biết vợ ông ta yêu Djena như con gái. Ông ta còn thẳng thừng tuyên bố: "Chúng tôi tin rằng sự thật sẽ được sáng tỏ".

Những người ủng hộ cặp vợ chồng này tại phiên tòa tuyên án đã vẫn tỏ lòng tin tưởng vào họ. Những đứa trẻ nhà Toure làm chứng cho cha mẹ chúng, hàng xóm và bạn bè mô tả đó là gia đình là tràn ngập yêu thương và rất hào phóng. Còn luật sư của cặp vợ chồng lập luận rằng cô bé Djena được sống tự do, có tài khoản mạng xã hội, được tham dự các kỳ nghỉ gia đình và có thể rời khỏi nhà khi cô bé muốn.

Tuy nhiên, các công tố viên lại đưa ra những bằng chứng hoàn toàn trái ngược. Họ nói rằng cô bé bị đưa đến Mỹ một mình khi còn nhỏ. Cô bé không quen biết ai và không nói được tiếng Anh. Thực tế, mẹ của Djena là người hầu của gia đình Toure, khi con gái bị ông chủ đưa đi, bà đã cố gắng che giấu và tìm cách ngăn con khỏi bị bắt đi vì không muốn con trở thành nô lệ của ai đó.

Bé gái bị cặp vợ chồng giam cầm làm nô lệ suốt 16 năm không ai hay, khi danh tính của họ được tiết lộ mới khiến người ta choáng váng - Ảnh 3.

Cô bé Djena bị nhà Toure đưa sang Mỹ từ năm 5 tuổi.

Đứng trước tòa, Djena khẳng định rằng cặp vợ chồng đã lạm dụng thể xác và tinh thần của cô. Họ đã đánh cô nhiều lần, kể cả với thắt lưng và dây điện. Họ đã cạo đầu Djena và phun vòi nước vào người cô.

Một lần, Cros-Toure còn đuổi Djena ra khỏi nhà như một hình phạt. Cô bé phải ngủ trong một công viên và tìm cách giữ ấm cơ thể bằng máy sấy tay trong nhà vệ sinh công cộng. Nhà chức trách tuyên bố: "Họ đã cách ly cô ấy khỏi gia đình và xã hội và ngăn cô ấy nhận bất kỳ sự giáo dục nào, trong khi con cái của họ được theo học tại trường phổ thông và vào đại học".

Bé gái bị cặp vợ chồng giam cầm làm nô lệ suốt 16 năm không ai hay, khi danh tính của họ được tiết lộ mới khiến người ta choáng váng - Ảnh 4.

Cặp vợ chồng Mohamed Toure và Denise Cros-Toure đã bị cảnh sát bắt giữ.

"Các bị cáo đã đánh cắp tuổi thơ của cô bé, lạm dụng sức lao động của nạn nhân suốt nhiều năm để làm giàu cho bản thân. Họ đã gây ra cho bé gái nỗi đau khó chữa lành và một tương lai mờ mịt", trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Dreiband nói.

Sau 16 năm dưới sự kiểm soát của cặp vợ chồng tàn ác, vào năm 2016, Djena cuối cùng đã bỏ trốn thành công và báo cảnh sát. Cặp vợ chồng Toure và Cros-Toure đã bị bắt, bị truy tố và kết án về tội cưỡng bức lao động, âm mưu thực hiện hành vi giam giữ người trái pháp luật.

Thẩm phán Reed O'Connor đã kết án Toure và Cros-Toure 7 năm tù và yêu cầu bổi thường gần 300.000 USD. Họ sẽ bị trục xuất về Guinea sau khi ra tù.

(Nguồn: WP)