Chiều
30/9, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) xác nhận, cơ quan điều tra vừa có
quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Tấn Kỷ (SN 1987) trú thôn
Gia Hòa, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ
em.
Nạn
nhân được xác định là em L.P.A.T. (SN 2000, trú cùng địa phương), là em họ gọi
mẹ của Kỷ là dì ruột. Con trai của em T. hiện đã được 1,5 tuổi.
Theo
ông Lê Đức Dũng, Trưởng công an xã Duy Hòa (huyện Duy Xuyên), khi đang học lớp
7 thì T. bất ngờ có thai. Tuy nhiên, sự việc này không được gia đình trình báo với
chính quyền địa phương mà đã tự tổ chức lễ cưới hỏi cho em T. với một thanh
niên khác.
Sau khi T. sinh con, gia đình của thanh niên này chỉ cấp nuôi dưỡng được vài ba
tháng rồi ngừng lại. Đồng thời, mẹ của thanh niên này đã đánh em T. khiến cho
ông P.V.S. (cha ruột em T.) bức xúc nên mới gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức
năng.
Ngay
sau khi tiếp nhận đơn, chính quyền địa phương đã mời những người liên quan đến
làm việc, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan Công an huyện Duy Xuyên để
tiếp tục thụ lý vụ án.
Tại
cơ quan, em T. khai nhận, ông Đ.M. (SN 1969, trú cùng địa phương) - cha của
thanh niên được tổ chức cưới hỏi với mình là người đã khiến em mang thai. Tuy
nhiên, kết quả giám định ADN giữa người này với đứa con do T. sinh ra không
trùng khớp. Sau đó, T. cũng khai ra nhiều người có liên quan đến việc cưỡng
hiếp mình dẫn đến hậu quả trên.
Ông S. đau buồn vì người khiến con gái mình sinh con lại chính là đứa cháu bên phía ngoại
Qua lời khai của bé gái 14 tuổi, cơ quan công an đã lập tức triệu tập nhiều thanh niên, trong đó có cả ông S. (cha của bé gái) để lấy lời khai và tiến hành xét nghiệm ADN để nhận diện người đã khiến
em T. mang bầu. Và kết quả khá bất ngờ khi người trùng khớp mẫu giám định
với con trai T. sinh ra lại chính là Phan Tấn Kỷ, người anh họ gần nhà với bé
gái.
Ngay
sau đó, công an huyện Duy Xuyên đã thực hiện lệnh bắt đối với Phan Tấn Kỷ để
điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Kỷ đã
thừa nhận hành vi của mình.
Được biết, gia đình ông S. (cha em T.) là một trong những hộ nghèo của
địa phương nhiều năm nay, vợ mất sớm, một mình ông S. phải làm lụng nuôi hai con nhỏ. Đứa con gái lớn bây giờ đã lấy chồng rồi vào Sài Gòn sinh
sống. Hiện ông S. và hai mẹ con người con gái út đang sống trong căn nhà tình
nghĩa cũ kỹ. Chia sẻ với PV, ông S. cho biết, từ ngày xảy ra vụ việc ông rất đau buồn và đặc biệt không thể nào ngờ rằng người khiến con gái mình có thai lại
chính là đứa cháu bên phía ngoại.