Bị bỏ rơi 3 ngày dưới hố gas giữa thời tiết nắng nóng gay gắt trên 40 độ C, bé sơ sinh đã được mọi người tìm thấy với tình trạng cơ thể toàn giòi, sức khoẻ yếu ớt. Giờ đây sự sống của bé đã được đảm bảo và cháu bé ấy đã được đặt tên, bé là Nguyễn Văn An.
Đang làm việc trong nhà, anh Trần Văn Dương nghe thấy tiếng trẻ khóc to nên đã vội vàng chạy ra ngoài kiểm tra thì bất ngờ phát hiện 1 bé gái bụ bẫm khoảng 4 tháng tuổi trước cổng nhà.
Thầy Minh Tâm - nhà sáng lập mái ấm Phúc Lâm - người dành cả tuổi trẻ để dung dưỡng tuổi thơ của những đứa trẻ bị bỏ rơi. Tại Mái ấm Phúc Lâm, các em hằng ngày vẫn lặng lẽ lớn lên trong sự thương yêu vô bờ của "người cha" không cùng huyết thống…
Bé sơ sinh cân nặng 2,4 kg, nằm trong túi ni-lông màu đen, rốn mới cắt. Các nhân viên trạm y tế phải thay nhau bế bé đi xin sữa, quần áo và nhiều vật dụng khác.
Mảnh giấy có ghi dòng chữ: "Con anh đó anh Hưng" được bọc kỹ cùng bé trai khoảng 1 tháng tuổi bỏ rơi ngoài công viên khiến dư luận xôn xao đi tìm người thân cho đứa bé.
Anh Nguyễn Đức Anh đi ra khỏi nhà thì phát hiện một cái hộp giấy bên trong có 1 bé gái khoảng 1,3kg. Ngay sau khi phát hiện vợ chồng anh đã đưa cháu bé đến Trạm y tế xã để chăm sóc.
Nửa đêm, người dân phát hiện cháu bé 2 tháng tuổi trong chiếc giỏ nhựa, bị bỏ lại bên đường nên đã đem đến trung tâm y tế để các bác sĩ tiến hành sưởi ấm và kiểm tra sức khỏe.